Xin đừng quên Myanmar

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Cuộc kháng chiến của Myanmar chống lại chế độ độc tài quân sự đã được hai năm và vẫn đang tiếp tục.

Theo báo cáo của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar, tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2023, quân đội đã giết 2.981 người, bao gồm các nhà hoạt động dân chủ và những thường dân khác.

Kể từ cuộc đảo chính, tổng cộng 13.870 người hiện đang bị giam giữ, 2.399 người trong số họ đang thụ án. Trong số những người bị bắt, 176 người là nhà báo, và có tới 62 nhà báo trong số này vẫn đang ở trong tù hoặc bị cảnh sát giam giữ.

- Quảng Cáo -

Tổng cộng 143 người bị kết án tử hình, và 4 người trong số này đã bị hành quyết.

Và cuộc kháng chiến vẫn đang tiếp tục…

UNHCR, cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về các vấn đề người tị nạn, vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, ước tính rằng 1,244 triệu người ở Myanmar đã bị di dời.

Theo báo cáo của Viện Chiến lược và Chính sách ISP-Myanmar, tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, có ít nhất 57.807 ngôi nhà và tòa nhà (bao gồm những cơ sở tôn giáo) đã bị đốt cháy hoặc phá hủy khắp 91 thị trấn trên toàn quốc Myanmar.

Và cuộc kháng chiến của Myanmar vẫn đang tiếp tục…

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcKỵ húy
Bài kếChatGPT nói về hoa hồng
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.