Phần 2: Phạm Nam Hải đối đáp tại đồn công an Phường Xuân Đỉnh.

Phạm Nam Hải; nguyenxuandien's blog

Hình minh họa
Hình minh họa
- Quảng Cáo -

Ngày 05 Tháng Năm, 2016, CTM Media đã trích đăng bài ‘’Phạm Nam Hải: Cuộc đối đáp trong đồn công an Phường Nguyễn Du (Hà Nội)’’ từ trang blog Nguyễn Xuân Diện, hôm nay chúng tôi xin trích đăng phần 2. Xin mời quý độc giả theo dõi.

Phần 2: Phạm Nam Hải đối đáp tại đồn công an Phường Xuân Đỉnh.
An ninh quận làm việc

– Đây là một cuộc nói chuyện, trao đổi, giao lưu tình cảm giữa hai chú cháu mình Hải nhé, không có bất kể một văn bản giấy tờ nào. Cháu đi biểu tình lâu như vậy thì có được tiền không? Có nằm trong tổ chức nước ngoài nào không ?

– Thưa chú không ạ, tất cả những việc làm và hành động của cháu đều xuất phát từ suy nghĩ của mình.

– Cháu đi biểu tình từ năm 2011 đã từng bị giữ trên trại Lộc Hà sao chú không được biết ? Nhìn khắp khuôn mặt công an phường .

- Quảng Cáo -

– Cháu chắc mình đã có hồ sơ, vì anh Dương ( trưởng công an phường , đã chuyển công tác ) từng làm việc với cháu về vấn đề này.

– Chú được biết cháu từng ký hợp đồng thầu lại nhiều dịch vụ trong công viên Hoà Bình? Giờ cháu còn làm việc này không ?!

– Cháu xin chấm dứt hợp đồng với công viên từ năm 2014 . Vì biểu tình phản đối Trung Quốc mà an ninh thành phố đã làm việc với giám đốc công viên về vấn đề “nhạy cảm” này . Từng hợp đồng bị cắt, tiếp đến là bãi trông giữ xe cũng bị bức tử vì bàn tay của những người công an xấu .

– Sao cháu lại nói vậy? Cháu nói cụ thể hơn .

– Năm đầu năm 2012 bãi xe bị mất cắp 3 chiếc xe máy, tổng giá trị tài sản là 100 triêu đồng. Cháu đã khắc phục hậu quả ngay bằng tiền mặt với những người bị hai, vì không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau nhờ anh em bạn bè tìm được kẻ trộm, sau đó cháu trình báo công an phường cùng tang vật vụ án là một chiếc xe. Nhưng người vợ của tên trộm đó đã đến nhà van xin để cho chồng cô ấy được giảm tội. Cháu hỏi kẻ nào đứng sau thì cô ta nói ” thằng Long phó công an phường”. Tiếp đến đầu năm 2014 , Trưởng công an phường bảo kê cho người khác mở một bãi giữ xe trên phần đất dự án đối diện bãi xe đường Đỗ Nhuận, sai phạm hiện tại còn nguyên trạng nhưng không cơ quan chức năng nào xử lý . Còn công việc của cháu không ai cấp phép an ninh trật tự, phòng cháy… Nữa thì làm sao nổi .( mọi năm vẫn xin được giấy phép )

– Từ nay có khó khăn gì cứ alo cho chú nhé

– Cảm ơn chú .

Bốn an ninh thường phục mở cửa bước vào, giới thiệu là an ninh Thành Phố . An ninh tên Việt tự giới thiệu đôi trưởng điều tra an ninh thành phố .

– Phòng này rộng quá, có thể vào phòng nhỏ hơn được không ? Anh ta nói.

Tôi nói:

– Nếu cần làm việc riêng thì anh cứ nói, không cần đi đâu.

Khoảng hơn hai chục người bước ra khỏi phòng còn lai 4 viên an ninh.

– Anh quay chưa chán àh ? – tôi nói .

Thấy phản ứng vậy anh ta bước ra ngoài còn riêng anh Việt. Anh vừa giới thiệu rồi anh tên là ….

– Vâng em biết rồi, chắc anh cũng nắm khá rõ về em. Em không ký bất kể một biên bản nào hết

– Ok, anh chỉ muốn nói vài điều với em . Em đi như vậy chắc không được tiền, con người ta tất cả chỉ làm việc có lợi ích .

– Ý anh là muốn em đưa thông tin cho anh?! OK em đã đi luôn vào vấn đề. Vậy anh làm việc chắc cũng với rất nhiều người như em, có lẽ cũng nhiều người đã giúp đỡ anh phải không ạ ?!

– ùh, họ cũng vì cộng đồng em ạ .

– Đúng là giúp đỡ cộng đồng có nhiều cách, nhưng với em thì cách này em không thể làm được. Thẳng thắn với anh là ngày trước cũng có một vài cán bộ thành phố mảng hình sự nhờ em giúp nhưng em từ chối thẳng thừng. Cắt vấn đề này tại đây anh nhé .

– Em và anh Tam quan hệ như thế nào ?!

– Tôi và anh Tam biết nhau trong những lần xuống đường biểu tình. Hôm nay anh có biết tin cá vẫn chết không ?!|

– Anh biết, cá vẫn chết nhiều . Bản thân anh là người Thái Bình dân biển, anh hiểu thấu nỗi đau này. |

– Vậy cá chết nhưng có báo nào dám đưa tin? Họ còn ngăn người dân đến ven biển chụp hình quay video . Điều này có lợi cho dân hay không?! Anh có thương dân không ?!

– Mỗi người yêu nước một cách khác nhau em ạ.

– Được, bây giờ em không bén màng gì đến đảng phái chính trị. Em hỏi anh – Nếu bên làng anh xả thải làm chết cá cả vài tỉnh thì dân làng khác có thể đến làng anh cấm làm điều đó nữa có được không ?

– Được, nhưng chính phủ đã vào cuộc thu mua cá của dân …

– Chính phủ làm vậy chỉ tháo ngòi quả bom, chưa đi vào vấn đề . Nguyên nhân cá chết không công bố nhưng người dân ai cũng biết rồi. Giờ chính phủ mua cá của dân sau đó nguồn cá này bán lại cho ai?! Cơ quan chức năng nào giám sát và chịu trách nhiệm việc này?! Rõ ràng là không có. Tiếp đến vài ngày tới khi dòng nước độc quay lại làm cá xa bờ tiếp tục chết thì chinh phủ ăn nói như thế nào với dân. Mà em đang nói không liên quan đến chính trị thì anh đưa chính phủ vào làm gì . Quay lại việc của anh Tam : khi cá chết tin tức bị bịt đi thì người dân có được lợi hay không ?! Rõ rằng là không . Vậy anh Tam làm cái việc đưa Thông tin đến người dân để họ biết, họ không ăn cá nhiễm độc như vậy là một việc làm tốt cho dân.

An ninh im lặng – một an ninh thành phố khác và chú Hùng đội trưởng phụ trách an ninh quân.

– Anh Hải cho biết họ và tên đầy đủ ?

– Tôi có tội gì vậy ? Tôi rất mệt .

An ninh quận:

– Cháu àh, cháu có tội gì đâu, mọi người chỉ mời cháu về đây thôi, cậu ấy hỏi vài việc thì cháu cứ trả lời.

– Mời, trong lòng mình nghĩ “giờ cháu hiểu từ mời phía công an nó tốt đẹp thế nào . Nếu những biên bản này vô tình không hiểu biết ký vào thì con thơ ở nhà sẽ vắng cha, mẹ già sẽ khóc thương, gia đình đau đớn xa cách … Hận “.

– Được rồi cậu hỏi đi – tôi nói :

– Anh quan hệ thế nào với anh Tam ?

– Qua những cuộc biểu tình.

– Anh quan hệ thế nào với chị anh tam? Mà đến giúp chị đưa đến luật sư và đưa đến thanh tra Bộ Công an nộp đơn ?

– Tôi không rõ số đt của chị , qua một người bạn trên Facebook tên Tuấn gửi và tôi làm giúp chị việc này .

– Có phải nick là : gió lang thang

– Đúng

– Anh có biết gì về No U

– Tôi biết và khẩu hiệu của họ là : “Cắt đứt cái đường lưỡi bò phi pháp”

– Anh có tham gia No U không ?

– Rất muốn

– Anh có biết ông Nguyễn Quang A không ?

– Cũng biết qua.

– Anh còn biết những ai trong nhóm No U ?

Những câu hỏi dồn dập của một viên an ninh chuyên nghiệp .

– PHẠM VĂN ĐỒNG – tôi nói

– Anh ta sinh năm bao nhiêu

– 1958.

– Yêu cầu anh trả lời nghiêm túc .

– Tôi đang rất nghiêm túc, anh hỏi nữa đi tôi muốn anh hỏi thật nhiều rồi tôi trả lời, tôi biết cả việc thằng Lý Khắc Cường thủ tướng Trung Quốc tuyên bố lấy trọn biển đông rồi thằng T đầu bạc trong No U bắt tay với nó .

– Mặt viên an ninh nhìn tôi ngớ người đần ra.

– Thôi nhé, giờ cũng gần 17h rồi, tôi muốn về vì hai nhỏ nhà tôi đang đợi bố đến đón.

Hơn hai chục người bước vào, có thêm một vị tổ trưởng dân phố.

Lãnh đạo quận nói :”cháu biết bác này chứ?”.

– Không cháu không biết .

Anh phó phường đọc biên bản một hồi rồi yêu cầu tôi ký . Nhớ đoạn cuối:” không tụ tập biểu tình trái phép ” – việc của các anh thì các anh cứ làm , tôi không ký gì hết- tôi về được chưa ?!

– Anh về được rồi .

– Cháu xin lỗi chú và các anh tại địa phương, vì cháu mà phải ảnh hưởng đến, thời gian và công sức. XIN CHÀO !!!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here