Huffington Post: Không thể giao thương nếu không có tự do thông tin

- Quảng Cáo -

HOA KỲ – Trước cuộc họp Thượng đỉnh Sunnylands sắp diễn ra, trên trang mạng tờ Huffington Post ở Hoa Kỳ hôm nay, 12 tháng Hai, đã cho đăng bài với tựa “Không giao thương nếu không có tự do thông tin”.

Bài viết của Ông Christophe Deloire, thuộc tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF, và Ông Hoàng Tứ Duy, thuộc Đảng Việt Tân, nhận định rằng: Giới chức Hà Nội phải cam kết cải thiện tự do thông tin để được hiệp ước giao thương.

Theo bài viết trên Huffington Post, Tổng thống Obama sẽ tiếp đón các nguyên thủ các nước Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hội nghị thượng đỉnh Sunnylands, California vào hai ngày 15 và 16 tháng Hai tới đây. Trong số các lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đến dự Hội nghị Thượng đỉnh có Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Việt Nam, quốc gia đã cùng một số nước khác trong ASEAN vừa ký kết vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vào ngày 4 tháng Hai vừa qua. Hiệp ước TPP chắc chắn là một chủ đề nóng tại hội nghị, Tổng thống Obama phải dùng cơ hội này để nêu rõ là việc thực thi hiệp ước này không thể thành công nếu không có cải thiện thật sự về nhân quyền trong vùng.

Bài báo cho biết, hồ sơ về tự do thông tin của chính quyền Hà Nội hiện rất tồi tệ, và Việt Nam là một trong những nơi tệ nhất trên thế giới về việc bỏ tù các blogger và nhà báo công dân, với ít nhất là 15 blogger đang bị cầm tù.

- Quảng Cáo -

Mới đây, vào ngày 16 tháng Mười Hai, luật sư nhân quyền và là blogger Nguyễn Văn Đài đã bị bắt giữ tùy tiện với tội cáo buộc “tuyên truyền chống phá Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” sau khi ông bị hành hung khi dự buổi thảo luận về nhân quyền. Ông bị bắt giữ chỉ một ngày sau khi Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam tổ chức buổi đối thoại Nhân Quyền hàng năm. Là một người bảo vệ nhân quyền và tự do thông tin được nhiều sự kính trọng, Nguyễn Văn Đài là nhà hoạt động người Việt nổi bật nhất lên tiếng ủng hộ TPP. Việc xách nhiễu và bắt giữ ông cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng đàn áp ngay cả những tiếng nói đối kháng ôn hòa cổ xúy cho các quyền căn bản cho người dân Việt Nam.

Bài báo cũng nêu lên nhiều trường hợp hành hung tàn bạo do chính quyền và đám côn đồ đánh mướn gây ra, như trường hợp lãnh sự Pháp Emmanuel Ly Batallan bị côn đồ và công an thường phục hành hung khi ông tìm cách giúp Ông Phạm Minh Hoàng, một blogger đang bị quản thúc tại gia.

Cũng theo bài báo Huffington Post, tháng Mười Một vừa rồi trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Tom Malinowski, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao đặc trách về Dân Chủ Nhân Quyền và Lao Động có tuyên bố TPP là “cơ hội tốt nhất chúng ta có trong nhiều năm để khuyến khích các cải tổ định chế sâu rộng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy nhân quyền.” Bảo đảm Hà Nội thi hành các cam kết – thực hiện những cải tổ có ý nghĩa về nhân quyền và mở rộng thông tin trước khi TPP có hiệu lực – là chìa khóa. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Sunnylands là một cơ hội, chính quyền Hoa Kỳ phải thúc giục Hà Nội đồng ý việc này. Tổng thống Obama hãy yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả hết các bloggers đang bị cầm tù và ngưng ngay việc xách nhiễu các nhà hoạt động mạng và nhà đối kháng qua việc hành hung và tấn công trên mạng. Bài báo kết luận: “Không thể có giao thương nếu không có tự do thông tin”

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Với định hướng mong muốn về nhân quyền tại việt nam hiện nay. Tôi cũng đã bao lần tự hỏi; “bao giờ mình mới được quyền tự do thông tin ngay trên DÒNG THỜI GIAN CHÍNH MÌNH để cùng giúp ích phần nào cho xã hội.
    Hiện nay, đa số những facebook cá nhân rất e dè, vì đã bị xách nhiễu bằng nhiều hình thức.

  2. Thật tuyệt vời,chúng tôi gửi lời cám ơn đến Tổng Thống Obama và tất cả các vị ân nhân đã quan tâm đến người dân Việt Nam và luôn tìm cách giúp đỡ chúng tôi.Sự tự do và công bằng là 1 cái gì đó rất xa xỉ ở Việt Nam mà người dân chúng tôi thật sự rất khó được chính quyền CSVN “ban phát” cho.
    40 năm kể từ sau ngày 30/4/1975 gia đình tôi tan nát,anh tôi là sĩ quan hải quân VNCH bị chính quyền CSVN bắt giam trong trại tù cải tạo,họ hành hạ anh tôi dã man vì lý lịch anh tôi là sĩ quan truyền tin đặc biệt và vì lý lịch cả dòng họ nội ngoại nhà tôi có rất nhiều sĩ quan trong quân đội VNCH,và anh tôi được huấn luyện bởi người Mỹ,đến năm 1977 anh tôi trốn thoát khỏi trại tù cải tạo của chính quyền CSVN và vượt biên đi tìm tự do,nhưng anh tôi không thể thoát được bàn tay tàn ác của họ,họ đã giết chết anh trên đường chạy trốn đi tìm tự do.
    Bản thân tôi không được nhận sự công bằng từ luật pháp của nhà nước CSVN,cán bộ CSVN chèn ép tôi và tiếp tay cho 1 người dân và họ cùng nhau chiếm đoạt tài sản của vợ chồng tôi,cán bộ CSVN ngồi xổm trên luật pháp của chính quyền CSVN,họ thao túng và không tôn trọng luật pháp.

  3. Dù sức ép của quốc tế lên CSVN về mặt nhân quyền trong lần gia nhập TPP này có mạnh hơn lần vô WTO 10 năm trước, nhưng yếu tố quan trọng nhất để CSVN tôn trọng nhân quyền và chữ ký của họ vẫn là người dân trong nước.

    Nếu dân trong nước phó thác việc đòi lại các quyền làm người căn bản cho các định chế quốc tế thì người ta có muốn giúp dân VN cũng không tài nào giúp được.

    Nhìn như thế mới thấy quý số ít những người thực tâm đang dấn thân đấu tranh cho quyền sống cho ra con người văn minh và đang bất chấp sách nhiễu, tù đày, khủng bố bởi chế độ độc tài cộng sản.

  4. Nếu không lấy sự sống nhân phẩm làm trọng tâm người Mỹ sẽ chẳng có vị chí của ngày hôm nay! CS đối đầu với Mỹ vì CS chỉ tranh đấu cho quyền lợi của các đảng viên mà thôi!!!
    Khi không phục vụ lẫn nhau để tồn tại trong thương yêu thì đừng bao giờ mong được người khác chấp nhận….!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here