Đại sứ New Zealand mang bánh chưng cho người vô gia cư ở Hà Nội

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning
- Quảng Cáo -


Vào tối ngày 24 tháng 01 năm 2016, ông Haike Manning, đại sứ New Zealand tại Việt Nam đã mang bánh chưng tự làm đến với những người vô gia cư ở Hà Nội trong đêm đông lạnh lẽo.

Trước đó, chiều ngày 22 tháng 01 năm 2016, ông Haike Manning và các em học sinh Trường trung học cơ sở Nhật Tân đã tự tay chuẩn bị những chiếc lá, các nguyên liệu và tự tay gói những chiếc bánh chưng.

Đến 00 giờ sáng ngày 24 tháng 01 năm 2016, ông Haike Manning đã đến tại ngã năm Bà Triệu – Lê Đại Hành, để tận tay phát những chiếc bánh, phần quà cho người vô gia cư đang ở ngoài trời với nhiệt độ ở mức dưới 7 độ C.

Nhiều người đã rất xúc động sau khi nhận được quà từ tay ông đại sứ.

- Quảng Cáo -

Ngay sau đó, trên trang mạng xã hội facebook đã nhanh chóng chia sẻ thông tin này với tốc độ lan truyền rộng rãi.

Có người chia sẻ: “Người ta là người nước ngoài mà còn biết đối xử rất nhân đạo và tình người. Nhìn họ mà thấy nhục cho nước mình, vì chưa bao giờ lãnh đạo Việt Nam có những hành động như vậy đối với dân. Có chăng thì cũng chỉ là bề ngoài và hình thức mà thôi.”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here