Tâm tình qua thư tín ngày 03/01/2014

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Lộc Delta, Dạ Lan Hương, Mục Đồng, Lý Tưởng Tự Do Nhân Quyền

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và độc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới.  Kính mong quý thính giả tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước  đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới www.diendanctm.blogspot.com (link phía dưới).

Trước tiên, CTM xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Lộc Delta, thính gỉa viết: “Ý tưởng của Trịnh Hội luôn trong sáng và thẳng thắn , có lẽ tinh thần Thiền có ảnh hưởng phần nào trong cách suy nghĩ của anh….Mong Trịnh Hội luôn góp mặt trên các diễn đàn Dân Chủ – Tự Do.”

- Quảng Cáo -

Thưa thính gỉa Lộc Delta, CTM rất đồng ý với nhận xét của thính gỉa về LS Trịnh Hội qua bài viết “Tốt hay tệ hơn?”.  LS Trịnh Hội đã thẳng thắn cho biết nhận xét riêng về việc đàn áp nhân quyền tại VN là vẫn tệ như từ trước đến giờ.   Sự khác biết là nhiều thành phần dân chúng mạnh dạn tham gia đấu tranh nhiều hơn nên số bị bắt nhiều hơn.  Bên cạnh do thông tin toàn cầu qua nhiều hình thức khác nhau như blog, facebook, youtube, v.v…, việc đàn áp dân của nhà nước bị phơi bày và cập nhật đầy đủ và rộng rãi hơn.  Bài viết của LS Trịnh Hội cũng nêu rõ về bản chất độc tài đảng trị và tàn bạo của nhà nước VN không hề thay đổi, kể cả sau khi ký vào Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc hay khi được vào Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.  Chúng tôi cũng rất trân qúy các phát biểu minh bạch và những đóng góp hữu hiệu cho việc chung của LS Trịnh Hội.  Khi thiền hay tịnh tâm thường nhật, cũng như khi làm nhiều việc thiện, người ta thường có được những hướng nhìn rõ ràng và sáng suốt.  Chúng tôi không rõ nếu LS Trịnh Hội có thiền hay không, nhưng chắc chắn nhân sinh quan nhân bản và những việc làm giúp người, giúp đời, giúp đồng bào và đất nước mình của LS Trịnh Hội luôn là ngọn đuốc soi sáng tâm hồn, ý tưởng và lý tưởng của LS Trịnh Hội.

 

Kế đến, chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Dạ Lan Hương, thính gỉa viết: “Nhận được tin anh Huỳnh Anh Trí đã được thoát ra khỏi ngục tù VC sau 14 năm dài đăng đẳng.  Cầu xin cho anh được nhiều sức khỏe.  Nghe anh nói trong nhà tù VC, tiếng nói của anh cũng rất là yếu.  Cho dù anh không nói thì mọi người cũng thừa hiểu chế độ nhốt tù của VC như thế nào rồi.  Thật là đau xót vô cùng, từ ngày VC lên nắm quyền độc tài đảng trị đã giết chết biết là bao nhiêu đồng bào vô tội trong nước.  Thử hỏi quốc tế nhân quyền nơi đâu mà không can thiệp cho đất nước VN chúng tôi bớt thống khổ oan khiên…”

CTM rất cảm kích với sự thương cảm và đồng cảm của thính gỉa Dạ Lan Hương đối với anh Huỳnh Anh Trí nói riêng và đồng bào là nạn nhân của chế độ nói chung.  Sự quan tâm và thương cảm cho nỗi đau của đồng bào mình, không thờ ơ vô cảm, của thính gỉa Dạ Lan Hương là hy vọng cho sự đóng góp tích cực của đồng bào khắp nơi về tinh thần lẫn vật chất cho đồng bào trong nước.   Tinh thần và việc làm đùm bọc cũng như lên tiếng tranh đấu cho đồng bào của mình mới thật sự góp phần tạo thay đổi giúp bà con ta bớt thống khổ oan khiên.  Khả năng tạo thay đổi nằm trong nỗ lực của mỗi chúng ta và từ sự cộng hưởng của nhiều người dân VN trong và ngoài nước.   Đây thật sự mới là chìa khóa.  Cộng đồng thế giới có thể giúp xúc tác tiến trình thay đổi cho nhanh hơn, nhưng việc tạo thay đổi, xây dựng xã hội dân sự, nâng cao sinh hoạt dân quyền và hạ bệ độc tài đều tùy thuộc vào quần chúng tham gia đấu tranh trong và ngoài nước.  Để có thể làm chủ đất nước, người dân là yếu tố quyết định.

 

Tiếp theo, chúng tôi xin đọc ý kiến của thính gỉa Lý Tưởng Tự Do Nhân Quyền như sau: “Những hình ảnh rất rõ ràng đánh đập dân, hành hung dân và khủng bố dân từ bị thương tới chết.  Tại sao không đưa những hình ảnh này lên cao ủy nhân quyền liên hiệp quốc.  Nếu không nói rõ cho thế giới thì đồng bào chắc chết hết mất.

Thính gỉa Lý Tưởng Tự Do Nhân Quyền thân mến, như thính gỉa Dạ Lan Hương, thính giả cũng rất quan tâm và có nhiều đồng cảm với đau thương của đồng bào chúng ta.  Xin thưa với thính gỉa rằng hiện nay có nhiều nỗ lực liên tục và dài hạn không ngừng nghỉ để đề nộp và cập nhật danh sách của các tù nhân lương tâm, các vụ đàn áp dân và giết dân rất bất nhẫn của nhà nước Việt Nam, v.v… đến Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, và chính giởi khắp nơi trên thế giới.  Hiện nay còn có sự tham gia của luật sư đoàn quốc tế vào các vụ kiện cho những anh chị em yêu nước phản đối tội với dân của nhà nước Việt Nam như 17 anh chị em công giáo, LS Lê Quốc Quân, và một số tù nhân lương tâm khác.  Một việc mà  chúng ta người trong và ngoài nước luôn có thể làm là tiếp tay ký tên vào các thỉnh nguyện thư và gởi đến kêu gọi bạn bè thân nhân cùng ký để tạo chú ý và tiếp tục đưa việc đàn áp dân ra ánh sáng công luận.

 

Sau cùng, chúng tôi xin đọc ý kiến của thính gỉa Mục Đồng và bài thơ của thính gỉa: “Mùa Giáng Sinh đã qua năm mới lại đến với chúng ta.  Mục Đồng xin kính chúc toàn thể anh chị em BTV, quý thính gỉa sức khoẻ dồi dào tràn đầy sức sống và vửng niềm tin cho quê hương chúng ta sớm ngày quang phục. Nhân dịp đầu năm MĐ gửi tặng các bạn 1 bài thơ dí dõm cho khôi hai một tí đọc xong là cười ra nước mắt đó các bạn ơi.”

ĐỘC NHỨT VÔ NHỊ

Thơ vui cuối năm mời các bạn thưởng thức nhé.

Hà-Thành đệ nhứt chốn ăn chơi,
Từ trong khách điếm đến chợ trời,
Công nhân tối tối ngồi quán cốc,
Nhâm nhi ba xị luận chuyện đời

Tài xế taxi ca vừa xuống,
Vừa ôm uống vừa có bia hơi,
Công tử hạng sang vào phòng vip,
Tiếp thị các em cố gọi mời

Góc phố cà phê đèn mờ ảo,
Chân dài váy ngắn cố trêu đời,
Niềm nở tươi cười câu chào khách,
Em đợi lâu rồi hỡi anh ơi

Làm việc văn phòng, xong thư giãn,
Hẹn hò với khách điểm xông hơi,
Mát sa mới mở toàn hàng xịn,
Không đến thử qua uổng cuộc đời

Thế giới phát minh nhiều khoa học,
Sài-gòn phổ biến chuyện ăn chơi,
Cơm Niêu cá nương tre chất lượng,
Gà tơ cũng có, phục vụ người

Các cụ thất tuần chân chưa mỏi,
Cố trốn bà nhà hẹn đi chơi,
Đến điểm mát sa nơi đầu phố,
Vừa xong một tiết mết rã rời

Nữ sinh thì lại luôn thi thố,
Vòng một vòng hai Toạ đủ rồi,
Tay ga loại xịn khi đến lớp,
Ai-phon Ai-phát chạy theo thời,

Diễm lệ uy nga danh hòn Ngọc.
Văn hoá miền Nam đã hết rồi,
Công chức thì toan tiền đầy túi,
Đề mà còn tín chuyện ăn chơi,

Còn rất ít người chẳng thích chơi,
Buồn vươn ánh mắt ngắm cảnh đời,
Lúc buồn thì chửi cho cho khoái chí,
Rượu nồng thế sự lúc đầy vơi.

Chúng tôi chân thành cảm ơn thính gỉa Mục Đồng đã có lời chúc mừng năm mới đến ban biên tập CTM và thính gỉa.  CTM xin cảm ơn bài thơ phản ánh thực trạng sống tìm hưởng thụ không lành mạnh lan tràn tại nước ta.  Trước thềm năm mới, CTM xin kính chúc thính gỉa Mục Đồng và qúy thính gỉa một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy nghị lực, nhiều bình an, và luôn có nhiều cơ hội để đóng góp tạo thay đổi tích cực cho cộng đồng, xã hội, và tổ quốc Việt Nam.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here