Tâm tình qua thư tín ngày 20/12/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:

Nguyễn Thẩm Phán Tòa Án NDTC, Nguyễn La Hối, Ton Van, Ngọc Huệ

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và độc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới.  Kính mong quý thính giả tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước  đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới www.diendanctm.blogspot.com (link phía dưới).

Trước tiên, CTM xin đọc ý kiến của thính gỉa Nguyên Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.  Thính gỉa cho biết: “đảng cộng sản đang trong trạng thái quẫn chí rồi,bởi vì họ như một con cá rô đang chui đầu vào cái rọ,cả thế giới họ đang coi đảng cộng sản như một thằng trẻ con thất học,không hiểu biết gì,nên cả thế giới phải tập trung vào tìm biện pháp giáo dục đối với tay học trò hư hỏng này,nên vừa qua thế giới đã phải đưa việt nam vào hội đồng nhân quyền để liên hợp quốc sẽ bắt buộc đảng cs việt nam phải tuân theo,nhưng anh học trò hư hỏng này thì lại hiểu sai nên đã tự cao tự đại và cho rằng huênh hoang vẻ ta đây hơn trước.  Thật sự là tôi nghĩ đáng thương cho một đứa trẻ không có khối óc trong đầu,mà trong đầu cộng sản bây giờ chỉ còng nguyên vẻn vẹn hộp sọ thôi thật là đáng thương  Đảng ta là đảng cầm quyền,như cá nằm trên thớt đang cố gắng dẫy giụa trước một ngõ cụt không có lối thoát.”

- Quảng Cáo -

Thính gỉa Nguyên Thẩm Phán Nhân Dân Tối Cao thân mến, chúng tôi nghĩ rằng lãnh đạo đảng CSVN không phải chỉ là một “thằng trẻ con thất học” như thính gỉa đã trình bày, họ còn là một tên mafia có bản chất phi con người và phi xã hội.   Với bản chất đó khi nhân dân đồng loạt với số đông “bỏ đảng” lấy lại dân quyền và họ bị cầm tù thì đất nước mới yên và tiến lên được.   Nỗ lực của thế giới văn minh cũng là những hình thức tiệm tiến tạo áp lực lên chế độ phi nhân bản này.  Thật vậy, thính gỉa nói đúng họ đang “dẫy giụa trước một ngõ cụt không lối thoát”.  Trong dẫy giụa này, họ càng ra sức đàn áp điên cuồng bằng những tay côn đồ và công an vô cảm và bất lương mà họ đào tạo.  Đó cũng là hiện tượng giẫy chết của chế độ.

 

Kế đến là ý kiến của thính gỉa Nguyễn La Hối, thính gỉa viết: “Tham nhũng ở hệ tư bản chủ nghĩa, thì nó thường có ở một vài cá nhân, hoặc 1 nhóm lợi ích nhỏ, vì phía tư bản được tam quyền phân lập, cả 1 hệ thống được kiểm tra lẫn nhau, thì những sai phạm nhỏ cũng được phanh phui kịp thời vì thế nó không khó trong việc điều tra & luận tội và cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.  Tham nhũng ở hệ xã hội chủ nghĩa, thì cả 1 hệ thống lãnh đạo ôi thối từ trung ương xuống địa phương, tha hồ tự tung tự tác nó không tam quyền phân lập, Do đó nó trốn tránh được trách nhiệm cá nhân khi bị phát giác nó đổ hết cho cơ chế “tập thể chúng ta” để che lấp tội lỗi của chúng & sẵn sàng đổ vấy cho nhau, cụ thể là vụ của Dương Chí Dũng hôm nay. Mưu mô của Đảng cộng sản VN bao năm nay lãnh đạo đều dùng thủ thuật này ta đã thấy, mọi sai phạm của Đảng, tham nhũng tràn lan, bán đất & biển đạo, các tài nguyên dâng bán cho Bắc Kinh thì có bắt được con sâu bự nào đâu?? Qua vụ Dương Chí Dũng này ta đã thấy rõ luật sư có tài năng sâu sắc bao nhiêu có tâm huyết với dân, vơi nước bao nhiêu, thì cũng phải bó tay với cơ chế Đảng trị này.”

CTM rất đồng ý với thính gỉa Nguyễn La Hối.  Tình trạng tham nhũng lan tràn có hệ thống từ trên xuống này, khi bị phát giác thì như “Cha chung không ai khóc”.  Luật pháp của chế độ bảo vệ để không thể tìm ra kẻ trùm sò, thí mạng một vài tên để xoa dịu dư luận, rồi tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng.  Như trong vụ kiện Dương Chí Dũng, nhà nước và đảng thường vỗ ngực về công lao trời biển với nhân dân mà lại không tìm ra được ai là người gọi điện thoại báo cho Dương Chí Dũng để ông này tẩu thoát.  Cái văn hóa tham nhũng này còn được chống chế rất trơ trẽn lạc hậu bởi phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng: “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh. Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”. (theo báo Tiền Phong).  Ông đã xúc phạm cả tôn giáo để bào chữa cho văn hóa tham nhũng của đảng ông.  Thật ra theo nhà văn Song Chi tìm hiều: “việc buộc Ðường Tăng phải trao bát vàng trước khi nhận kinh Phật là phương pháp áp dụng trực tiếp trong hoàn cảnh cụ thể của Ðường Tăng, để diệt trừ tư tình, diệt trừ tư sản, loại bỏ mọi của cải và danh vọng của thế tục, diệt cái cội nguồn của tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến, chứ không phải là vấn đề tham lam, hay hối lộ gì ở nơi nước Phật.” Mãnh lực chính của những kẻ phi nhân và phi xã hội là tiền và quyền lực, nên thường họ không biết xấu hổ là gì.  Chỉ đến khi nào nhân dân không tin cậy, không ủng hộ, và không còn thuần phục họ thì các thế hệ VN mới có tương lai.

 

Tiếp đến là ý kiến của thính gỉa Ton Van, thính gỉa chia sẻ: “Cùng bạn Thanh Nhàn: “mình thật sự rất buồn và quá xấu hổ khi biết rằng, thông tin này đã được đưa trên 1 kênh truyền hình lớn ở Nga, thật không còn gì để ngụy biện…”Xấu hổ thì xấu hổ thật đấy nhưng nói là tự do dân chủ thì hành động này lại là cần thiết vì như các quan lớn của đảng ta họ, luôn tự kiểm, luôn tự sửa theo kiểu đóng cửa bảo nhau mà nhận dân cả nước vẩn thấy hư là vì họ có sửa chữa gì đâu và “đâu vẫn hoàn đấy”, luật thì có nhưng chỉ áp dụngcho dân còn quan thì khỏi. Nhưng nếu hành động tòn cầu hóa như bạn đã thấy, nếu còn thì những người làm sai họ có thể do dự lần tới chẳng…”

Thính gỉa Ton Van thân mến, chúng tôi rất tán thành ý kiến của thính gỉa, chúng ta cần đưa ra ngoài ánh sáng của thế giới những điều đáng xấu hổ của nhà cầm quyền Việt Nam để tạo những áp lực cần thiết và nhất là làm mất dần chính danh của họ.  Họ đã quen đè đầu cưỡi cổ dân, nên phơi bày cái đáng xấu hổ của họ ở trong phạm trù quốc gia thôi cũng chưa đủ.  Ngày nay, cộng đồng thế giới ngày càng mở rộng và lại càng gần hơn trong trào lưu toàn cầu hóa từ thông tin, thương mai, xã hội, giáo dục, đến chính trị, chúng ta cần tận dụng thêm thông tin mạng để phơi bày bản chất và tội ác của độc tài.

 

Sau cùng, chúng tôi xin thông báo ý kiến của thính gỉa Ngọc Huệ, thính gỉa chia sẻ: “Sự tham nhũng và gian dối của Việt cộng đã hết thuốc chữa rồi, chỉ còn cách “xóa sổ làm lại từ đầu”. Những biểu tình của “dân oan” càng ngày càng mạnh đã làm cho Việt cộng lo ngại. Nếu toàn dân trong nước đoàn kết chặt chẽ loan báo một ngày toàn dân từ Nam chí Bắc đồng lòng xuống đường chỉ cần đàn bà, trẻ em, cụ già cũng đủ lật đổ cả cái chế độ này. Vì bộ đội cũng đều là con cháu của dân và chắc chắn sẽ không dám nổ súng vào các cụ già, phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa nếu nổ súng vào dân chúng thì chế độ càng mau sụp đổ vì Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp như các nước Trung Đông vừa qua.”

Thính gỉa Ngọc Huệ thân mến, cảm ơn thính gỉa đã chia sẻ quan tâm và mong muốn của thính gỉa về việc hạ bệ độc tài ớ nước ta.  Cảm ơn thính gỉa đã cổ vũ tinh thần bất bạo động xuống đường đồng loạt từ nhiều thành phần để biểu dương chính kiến khác biệt của nhân dân đối với đảng CS.  Ở các quốc gia đã hạ bệ độc tài, những cuộc xuống đường đông đảo có kỷ luật bất bạo động của quần chúng đã thật sự nâng cao ý thức sức mạnh của dân chúng, áp đảo tinh thần của chế độ, làm tê liệt các cột trụ hành chánh, công an, thậm chí kinh tế chống đỡ họ. Và hầu như không có một sự sụp đổ của độc tài nào mà không có sự tham gia biểu tình số đông của quần chúng.   Sự thể hiện tinh thần nhân dân là chủ này là sức mạnh tiềm tàng của hơn 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi rất tin tưởng vào tinh thần và sức mạnh chung này của nhân dân ta và sự hỗ trợ của thế giới đại đồng tiến bộ để giựt sập chế độ CS độc tài.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Tội -lỗi của Dương Chí Dũng đem so với tội-lỗi của tên Trùm Khủng Bố:
    nguyễn- tấn – dũng thì tội của “Dương Chí Dũng” chẳng thấm vào đâu cả /

    cớ gì no mang tên “Dương Chí Dũng” ra làm bia đỡ đạn cho gia đình tên trùm khủng bố nguyễn tấn dũng /
    Trong những ngày sắp-tới, Nhân -dân VN sẻ đưa ra một bài toán lớp 3 cho tên trùm y-tá trường làng là:

    *Lấy tổng-số tiền nó đang có kẻ cả: tiền cất dấu ở Nước ngoài qua ~ màng “Rữa Tiền” chia cho số năm mà nó Trở thành Trùm Khủng Bố
    & sau đó lấy số tiền “mỗi năm” mà nó cướp được / đem trừ cho số “tạm gọi là tiền lương” một năm = số tiền “quá lớn” còn lại là do đâu mà hắn có được mỗi một năm ???
    Trên đây chỉ là bài toán lớp 3 & không khó với tên chích dạo lớp 3 trường làng (đúng trình-độ với đương-sự)

    Đương sự có “đủ thời- gian” để giải bài toán nầy & thời-gian bắt đầu sẻ là từ hôm nay cho đến ngày Tàn của y /bạo chúa.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here