Ôi bạn vàng?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Lưu manh vốn sẵn tính rồi

Cộng thêm độc ác lọc lừa gian tham…

– Cho dù quan hệ hai nước những năm gần đây được thắt chặt bằng 16 chữ vàng 4 chữ tốt, nhưng nếu có thắt chặt thêm đến ngàn chữ tốt, ngàn chữ vàng thì cướp vẫn hoàn cướp, vẫn tìm mọi cách cướp biển đảo VN.

- Quảng Cáo -

– Cho dù hai nước có chung vận mệnh, có tương đồng gì gì đó… Thì lưu manh vẫn hóa lưu manh, vẫn tìm mọi cách cướp biển đảo VN, như đã từng cướp quần đảo Hoàng Sa của VN năm 1974, cướp 1 phần quần đảo Trường Sa của VN năm 1988…

– Cho dù lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn đều đều thăm nhau, như mới đây Tập Cận Bình đến thăm Hà Nội. Và trong mỗi lần lãnh đạo cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau, bài ca con cá về tình hữu nghị luôn được lãnh đạo hai nước hát cho nhau nghe theo kiểu anh hát em vỗ tay, em hát anh vỗ tay…

Để rồi, sau mỗi lần thăm nhau, hát cho nhau nghe… là mỗi lần Biển Đông sục sôi… Như mới đây Tập Cận Bình đến thăm Hà Nội nói lời hữu nghị hợp tác… Thì giờ đây tàu cảnh sát biển khổng lồ của TC đang “tuần tra” trong bãi Tư Chính của VN, coi vùng đặc quyền kinh tế EEZ của VN là vùng biển của chúng. Bởi có vẻ như vùng biển theo bản đồ hình lưỡi bò phi pháp chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông mà bọn chúng tự vẽ ra và tự nhận vơ… Đã trở nên chật hẹp so với lòng tham không đáy của chúng, nên chúng đang mở rộng thêm, khiến bãi Tư Chính và vùng rốn dầu Nam Côn Sơn của VN trở thành nạn nhân cho tham vọng (ngoài đường lưỡi bò) của chúng.

Bà mẹ nó… Cái thằng bạn vàng…!!

- Quảng Cáo -