Bản tù ca vô tận?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Những tưởng vụ đại án “Chuyến bay giải cứu”; với số lượng bị cáo ra vành móng ngựa đông như quân Nguyên; với khúc tình ca chàng soái ca nặng tình với em gái mưa nên đã cùng em đầu quân cho Juventus; với chàng ảo thuật gia tài ba biến Vali triệu đô thành 2 chai rượu vang; với người đẹp cục lãnh sự luôn đau đáu giải cứu những công dân đang mắc kẹt bệnh dịch nơi xứ người bằng cách thu mãi lộ hàng chục tỷ… Sẽ vơi bớt loài sâu bọ đục khoét quốc gia…

Những tưởng khi Trịnh Văn Quyết (FLC), Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) gia nhập Juventus, thì loài chuột thối tha bẩn thỉu sẽ vơi đi ít nhiều…

Những tưởng đại án Kit Việt Á với Phan Quốc Việt, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, tướng tá, nhiều quan chức cao cấp khác, cùng hàng hàng lớp lớp CDC các tỉnh thành bị “vào trong ngó ra” sẽ ít nhiều thưa bớt loài cặn bã…

- Quảng Cáo -

Những tưởng khi cựu bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và đồng bọn sa lưới pháp luật, thứ trưởng bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa phải trốn chui trốn nhủi nơi xứ người… Sẽ làm bộ công thương trong sạch hơn…

Những tưởng việc kỷ luật và truy tố liên miên, truy tố không biết mệt mỏi, truy tố ngày ngày, từ tháng nọ qua tháng kia, từ năm này qua năm khác, truy tố hàng loạt quan chức từ cấp nhỏ đến cấp to, gồm cả chức rất to, sẽ làm loài ăn tàn phá mạt đất nước chùng bớt lòng tham…

Nhưng không, danh sách các quan tham nhũng bị kỷ luật, bị sa lưới ngày càng nhiều hơn, năm sau nhiều hơn năm trước, và năm nay cũng không có ngoại lệ. Càng gần cuối năm, như lệ thường, câu lạc bộ Juventus lại sôi động với hàng loạt quan chức, gồm một số đại quan cấp thượng thư, bộ Công thương, ban kinh tế TW v.v…

Ôi… Bản tù ca chốn quan trường đến bao giờ mới có thể thay nốt thăng bằng nốt gián?

- Quảng Cáo -