Chuyện hay bên tàu

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Vừa qua CA TQ bắt được Vương Thắng Lợi, trùm một băng trộm nổi tiếng. Lợi khai báo đã lấy trộm TIỀN, tài sản của 54 quan chức, nhưng họ không dám báo CA. Hoặc có người báo, thì họ khai số tiền bị mất, ít hơn hàng nghìn lần.

Lợi cho biết các quan không dám đem tiền tham nhũng gửi Ngân nhàng, sợ lộ, nên cất giấu tại nhà; có nhiều nhà không có người ở, chỉ để giấu của cải.

- Quảng Cáo -

Lợi và các đàn em có tài đột nhập vào nhà và mở khoá tài tình.

Có điều thú vị là, vì các quan không dám khai báo, hay khai rất ít, nên số tiền “thừa “ thu về, các bên liên quan chia nhau và kẻ trộm tội nhẹ hơn, còn người dân thấy thích thú…

Ở VN ta không biết có hiện tượng giống bên Tàu không nhỉ?

- Quảng Cáo -