Khi người nghèo góp từ thiện

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Không mấy ai quan tâm việc một người nghèo góp 1 đồng cho đền thánh Jerusalem. Người ta luôn ngưỡng mộ và vinh danh những người có tiền của, địa vị, học vị… Đã đóng góp nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền cho đền thánh, khiến những người giàu có được trọng vọng ấy rất hãnh diện, luôn tỏ vẻ ta đây…

Song Chúa Giê Su đã phán, chỉ có người nghèo kia là góp nhiều tiền nhất cho đền thánh, vì đã góp tất cả số tiền (1 đồng) mà mình có. Còn những người giàu có chỉ góp một phần tiền lẻ của họ.

Cũng vậy, đôi khi ta biểu dương gia đình một số quan, hay các đại gia… đã đóng góp từ thiện triệu này, tỷ nọ… Dù vẫn biết có thể đó là số lẻ tiền tham nhũng, hoặc tiền phân lô bán nền… Bởi nếu quan sống thật bằng lương thì vừa đủ sống lấy đâu làm từ thiện? Và bởi các đại gia móc ngoặc chính sách để được lợi ích khủng khi khai thác tài nguyên, khi phân lô bán nền, khi xà xẻo ngân sách.. mới giàu nhanh như thổi từ hai bàn tay trắng, mới trích một ít bạc lẻ để…

- Quảng Cáo -

Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng, những người cần lao đóng góp từ thiện bằng chính đồng tiền mồ hôi của họ, như người phụ nữ dưới hình minh họa, là những người làm từ thiện cũng đáng được vinh danh./.

- Quảng Cáo -