Thành công và thất bại

- Quảng Cáo -
Bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục dân chúng là họ đang quan tâm đến độc lập và chủ quyền của đất nước, nhưng họ lại thành công ở việc họ làm cho đại đa số dân chúng mặc kệ tất cả những điều đó.
Mặc kệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Mặc kệ Biển Đông.
Mặc kệ danh dự của tổ quốc.
Mặc kệ hết.
Mọi người chỉ lo cho cái nhà của mình. Chiếc xe của mình. Những bữa ăn nhậu tràn trề bia rượu của mình.
Nó đúng với cái cảnh Chế Lan Viên tự phê phán mình ngày trước:
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.”
Cái đảng Cộng sản phê phán ngày trước lại là những cái họ đang làm bây giờ./.
- Quảng Cáo -