Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Hình ảnh Đà Nẵng đêm 14/10/22, một đêm kinh hoàng, nước dâng cao hơn 1 mét, dòng nước chảy xiết, dân kêu cứu trắng đêm. Nguyện cầu tất cả được bình an.

Cứ ngăn sông, lấp biển vô tội vạ, không xây dựng hệ thống thoát nước đàng hoàng, nước không có chỗ thoát thì cứ chảy vào nhà dân. Đà Nẵng là thành phố ven biển lại ngập thê thảm như thế này thì đừng đổ lỗi tại ông trời.

Đây là hậu quả của sự tham lam và yếu kém của đám quan chức ăn hại và cũng là hậu quả của việc không quan tâm chính trị của một đại bộ phận người dân. Cứ tin tưởng vào “sự lãnh đạo tài tình” của đảng, thì giờ hậu quả là như thế đó. Những lúc như thế này không biết dân có thấm thía câu nói “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo” hay không.

- Quảng Cáo -

Từ Bắc chí Nam, nơi nào cũng thấy cảnh khổ, chờ mãi một ngày toàn dân “quật khởi”, xoá bỏ độc tài…

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -