Không lẽ Hàn Tín luồn trôn?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Trái với những lời hăm dọa dữ dằn…

– Trái với những cuộc tập trận dữ dội, những cuộc bày binh bố trận đại quy mô sẵn sàng ăn tươi nuốt sống…

– Trái với những lời lẽ hung hăng điên cuồng của bộ ngoại giao, của tổng biên tập tờ báo lá cải cộng lá ngón Hoàn Cầu thời báo…

- Quảng Cáo -

– Trái với lời đanh thép của Tập Cận Bình… chớ dại đùa với lửa sẽ bị lửa đốt…

Máy bay bà già Nancy Pelosi vẫn tỉnh bơ đáp xuống Đài Bắc tối ngày 02.08.2022 theo đúng dự kiến mà chưa thấy phía Tử Cấm Thành có bất cứ động tĩnh gì. Đúng là Pelosi đưa banh quá điệu nghệ khiến Tập Cận Bình kẹt cứng banh trong chân không thể sút…

Đêm nay Pelosi ngủ ngon mơ đẹp trên hòn đảo vi vu sóng gió, thì Tập Cận Bình và bậu sậu mất ăn mất ngủ vì phải loay hoay xử lý quả banh đang dính kẹt trong chân. Nếu đêm nay Tập Cận Bình không đi bán muối vì tức tối thì cũng chẳng làm được gì ngoài việc noi gương Hàn Tín luồn trôn cái con mẹ…

Đêm nay cũng là đêm bộ ngoại giao, ban tuyên giáo, các hãng thông tấn báo chí của Hoa lục trong và ngoài nước phải thức trắng luyện giọng nói vì đang bị trẹo hàm nói ngọng, tức giận điên người do bị Pelosi coi thường…

Và có thể nguyên ngày mai nhà cầm quyền Trung Nam Hải chưa chắc đã lấy lại được thăng bằng, e rằng sẽ tiếp tục nói ngọng, làm bừa không đâu vào đâu…

Bởi Bắc Kinh đã đặt cược tất cả uy tín, danh dự, sức mạnh và vinh quang của mình vào canh bạc ngăn chặn bằng được Pelosi đến Đài Loan. Nhưng đêm nay, ngày mai và có thể nhiều ngày sau, chưa chắc Trung Nam Hải đã nuốt trôi sự thất bại cay đắng canh bạc đêm nay./.

- Quảng Cáo -