Có nơi nào như xứ thiên đường xã nghĩa này hành xử với dân chúng, với con trẻ như thế không?

- Quảng Cáo -

Phạm Thanh Nghiên

Đây là hai con trai của Trịnh Bá Phương. Thằng em chào đời được vài ngày thì bố , bà nội và chú ruột bị bắt. Bà nội thằng bé đi tù lần này là lần thứ 3.

Mấy tháng trước, bà và chú ruột của chúng bị kết án mỗi người 8 năm tù giam. Ông nội chúng cũng là một cựu tù oan. Hôm nay, nhà cầm quyền đưa bố nó ra toà để xét xử. Nhưng vì nhà cầm quyền không muốn mẹ con nó vào tham dự phiên toà nên đã bắt mẹ nó. Lấy lý do là test covid rồi tiện thể giam ở đó luôn. Tét tét cái CC gì mà bắt người ta như bắt tên tội phạm giết người. Cô và ông nội của hai thằng bé cũng bị bắt nốt. Giờ hai anh em đang bơ vơ, đứng trước trụ sở côn a quận Hà Đông mà không có mẹ ở cùng.
Có nơi nào như xứ thiên đường xã nghĩa này hành xử với dân chúng, với con trẻ như thế không?
Đừng bắt hai đứa trẻ sau này lớn lên cũng trở thành những người chống đối mình như thế hệ cha ông chúng, chế độ này ạ.
- Quảng Cáo -