Ôi! Nhị Lý Trường Thành ở Đà Lạt (*)

- Quảng Cáo -

Vạn Lý Trường Thành

Lê Thị Thanh Tâm

Giữa Việt Nam bỗng mọc lên vạn lý trường thành
Những chú lính Tần đứng trông coi đất đai tiên tổ
Áo giáp, giáo cung, mũ mão
Mắt trừng như thể nuốt ngưu.
Có ai xuôi vạn lý trường thành
Bóng dáng xâm lăng soi nước hồ Than Thở
Mimosa dưới nắng trời vẫn nở
Du khách tươi cười làm hảo hán giữa cao nguyên.
Vạn lý trường thành
Vạn lý trường thành
Đà Lạt mờ sương ẩn hiện…
những cung đường uốn lượn
đâm vào lòng đất mẹ
móng vuốt kẻ thù hiểm thâm.
Có ai xuôi vạn lý
ngước nhìn mây trời nước Việt bao la…
lao xao dân Nam mặc áo Hoàn Châu
háo hức chờ đến lượt trèo lên đỉnh vạn lý trường thành
mọc trên mình tổ quốc
không cần đến Bắc Kinh vẫn làm hảo hán
hít thở không khí vua Tần giữa đất tổ quê cha.
Vạn lý trường thành
Vạn lý trường thành
Cửa ải xa cửa ải xa…
Ai dựng nên ai khắc tạc?
Ngăn đôi mắt nhìn sâu vào lòng tổ quốc!
Nối liền “núi sông” với kẻ bạo quyền.
Vạn lý trường thành
Vạn lý trường thành
khu vui chơi vùng sơn cước
mỗi ngày một chút
quen dần …
“Có ai xuôi vạn lý
Nhắn đôi câu giúp nàng…”
Đá Vọng Phu thăng trầm vôi vữa, cỏ hoang
Biển Hà Tiên gãy đôi Hòn Phụ Tử
Ai qua Chùa Hương nghe kẻ tục đòi tiền
Huế đẹp thơ di tích thành phế tích…
linh vật tổ tiên mong manh
có địch nổi Vạn lý trường thành?
“Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng,
Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn.
Nàng cố đợi nghìn năm, một nghìn năm nữa khác sẽ qua,
đến khi núi lở sông mòn…”
Câu ca xưa thương tâm
khóc người thiếu phụ chờ chồng
Tháng bảy, mưa ngâu, nước non lên tiếng hãi hùng.
những cái chết âm thầm
trong kỳ quan vạn lý!

CTMM góp nhặt  (*) Tựa bài do CTMM đặt

- Quảng Cáo -

#vạnlýtrườngthành

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here