Luật an ninh mạng rồi có sao không ?

- Quảng Cáo -

Fb. Mạc Văn Trang|

Hôm qua một ông Giáo sư quen biết gọi điện hỏi thăm và khuyên bảo:

– Này, chính quyền nó ra cái luật ANM thì facebook có còn không?

– Chắc họ muốn dẹp cả Internet, vì nó làm họ mất độc quyền thông tin, tuyên truyền. Người ta than “Trời đã sinh ra cộng sản, sao còn sinh ra Internet”! Người ra Luật ANM chắc muốn đuổi cả Google lẫn Facebook để dùng mấy nhà mạng của Trung cộng luôn. Nhưng không may cho họ là dân ta không chịu đâu, và những cam kết trong các Hiệp định quốc tế cũng không cho phép họ muốn cấm gì thì cấm!

- Quảng Cáo -

– Thế nghĩa là Google, Facebook vẫn còn? Nhưng chắc họ kiểm duyệt gắt gao lắm đấy. Mà tôi đã bảo, ông viết góp ý, phản biện làm chó gì! Mình hao tâm, tổn trí, mà chúng nó có nghe đâu! Mà không khéo còn bị vạ lây…

– Vẫn biết thế, nhưng “chúng nó” không nghe, thì “Viết cho đồng bào tôi xem”! Rồi trong số “chúng nó” cũng có một số đứa muốn nghe, muốn biết thì sao?

– Nhưng cái Luật ANM nó ra mà ông vẫn viết thế là nó quy cho tội “Bội nhọ đảng và nhà nước”, “Tuyên truyền, kích động lật đổ chính quyền nhân dân”… là lôi thôi lắm đấy…

– Thì sống với Bụt mặc áo cà sa, sống chung với Ma phải mặc áo giấy, chớ sao! Đại khái sẽ viết là: “Đồng chí bí thư tỉnh ủy nâng đỡ không trong sáng nữ nhân viên K. khiến cô mang bầu; đồng chí chỉ thị cho cô K. đi khắc phục hậu quả, nhưng do bác sĩ làm sai quy trình, nên cô K. đã anh dũng hy sinh”...; Hay: “Hôm nay có khoảng 5000 người tụ tập đông người đi trên các phố…, mang theo các khẩu hiệu…, họ hô đả đảo…nhưng không biết do kẻ xấu nào kích động. Các lực lượng CA áo vàng, áo xanh và cả lực lượng xã hội đen, à xin lỗi, xã hội đỏ ra sức dùng công cụ hỗ trợ để giải tán đoàn người. Nhiều chiến sĩ CA đã giơ chân hơi cao, vung dùi cui hơi mạnh, giơ tay vuốt tóc trúng má… khiến nhiều người tự ngã gây trầy xước, tự chảy máu… (xem hình). Nhiều người đã tự nguyện để CA khiêng lên xe đưa về đồn. Ở đồn, CA đã tuyên truyền, giải thích rất nhân văn, nhưng do nhiều người bức xúc, tự làm mình đau, phải vào bệnh viện cấp cứu…; Hoặc sẽ viết: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Sài gòn phải tiến kịp Hồng Kong, Singapore… nhưng vì 2 thằng kia nó không chịu đứng im, mà di chuyển nhanh hơn, nên khoảng cách ta và nó ngày càng xa. Tiên sư hai thằng phản động, không chịu đợi ta!… Đấy, viết thế thì “bôi nhọ”, “nói xấu”, “kích động” ở chỗ nào?

Với lại cứ theo bài chửi dân gian, chửi bâng quơ, đại khái:

– Cha bố năm đời mười đời cái thằng cướp đất của bà, mày làm giàu trên mồ hôi xương máu của dân; cả lò cả ổ nhà mày đi bộ thì chết đường chết chợ, đi đường thủy thì Hà bá dìm chết cả lũ, đi máy bay thì Thiên lôi đánh tan xác bọn bay…

– Tổ sư cha tam tứ, ngũ đại cái lũ bán nước kia, lịch sử sẽ ghi tên tuổi chúng mày để ngàn đời nhân dân nguyền rủa, đào mồ cuốc mà lũ chúng bay lên…

– Tiên sư bố cả lũ cái bọn “ăn của dân không chừa thứ gì”, cả lò, cả ổ nhà mày ăn… của bà đây này!…

Ồi dào, dân ta phát huy truyền thống đấu tranh sáng tạo, thiên biến vạn hóa, ai bịt được miệng dân! Món chửi này có truyền thống hàng ngàn năm rồi, ai cấm được? Trong thời đại công nghệ 4.0, lòng dân phẫn uất, thì cái “Văn hóa sỉ nhục” này nở rộ như nấm mùa xuân, lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm và vang xa khắp năm châu bốn biến. Việt Nam lại tự hào là nước có “Văn hóa chửi” đỉnh cao của nhân loại!…

– Thế thì chịu bố rồi!

– Thưa giáo sư, chịu Nhân dân ta, chứ chịu gì tôi!

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Vấn đề FB còn hay mất, đi hay ở – đó không phải là vấn đề quan trọng. Chúng ta luôn quan tâm đến tự do dân chủ và nhân quyền, quan trọng hơn hết là chống lại luật đặc khu, một thứ luật trói buộc chúng ta để lần hồi trở thành nô lệ và mất nước. Hơn 40 năm với sự cai trị độc tài toàn trị của CSVN, chúng ta đã thức tỉnh và đang đứng lên đòi lại tất cả các quyền mà CS VN đã tước đoạt lâu nay, thì lẽ nào chúng ta chấp nhận chung sống với Tàu cộng – một chế độ tàn độc, khát máu và vô nhân tính trong thế giới loài người???

  2. Bh vác đơn đi kiện tham nhũng công khai đả bị xử hoặc đập bầm mặt rồi. Sau khi cái luật củ cặc đó hiệu lực thì đm im mồm hết vào và nghe tao nói thôi. Đmcs

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here