Nỗi đau của đảng, không phải nỗi đau của dân

Đinh La Thăng
- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất Blog RFA

Báo Dân Việt, hôm nay chạy bài “Việc xử lý ông Đinh La Thăng là bài học đau xót của đảng”.

Tôi ngoài đảng, không thuộc “đồng chí” cuả những người Cộng sản, nên không hiểu thật sự cái “nỗi đau” của đảng đến đâu.

Ừ. Cứ cho là đau đi. Nhưng, đảng có thể đau, còn dân thì không.

- Quảng Cáo -

Diệt trừ những kẻ tham nhũng ăn tàn phá hoại đất nước như Đinh La Thăng và bè lũ X, là niềm vui của dân.

Để dân xử, thì tùng xẻo loại Đinh La Thăng với đám X, chứ đau gì?

Dân không đau. Nỗi đau của đảng, không phải nỗi đau của dân./.

- Quảng Cáo -

33 CÁC GÓP Ý

  1. Gọi dacosa là băng đảng “gangster” thì đúng hơn!? Chúng tự sử lý nhau, không theo khung pháp lý nào cả và người dân là những nhân chứng bắt buộc phải xem, mặc dù không hứng thú…!?

  2. Toàn đảng viên tham ô thì đảng thấy đau chứ sao . Mà toàn đảng viên 50 đến 60 tuổi đảng mới lại càng đau chứ còn bọn ít tuổi đảng thì còn chờ đấy .

  3. Đãng đưa lên hay đạp xuống như trò đùa vì tranh dành quyền lực của các nhóm lợi ích ,chỉ có dân là thiệt thòi vì dân có miệng mà không có quyền nói chỉ có bổn phận cống nạp tiền qua các loại thuế để đãng tiêu xài hoang phí cho quyền lợi của đãng . Đau là dân kẽ đưa tiền cho đãng

  4. Nỗi đau của dân là Formosa, là người thân bị “tự nhiên lăn ra chết khi tạm giam trong đồn CA, là anh em, họ hàng bị TQ bắn giết trên biển Đông. Nỗi đau của dân là phải ăn, phải uống chất độc hàng ngày, phải hít thở không khí đầy bụi hóa chất, là bệnh tật không thuốc chữa, là bất công. Nỗi đau là bị cả hệ thống một lũ báo cô phản bội. Còn nỗi đau nào hơn là người mà không được làm người v.v chứ không phải là nỗi đau từ sự cắn xé, chém giết nhau để tranh giành quyền làm tay sai cho TQ đâu nhé.

  5. Tham nhũng đảng gọi là giặc nội xâm , làm lung lay chế độ , vậy thì phải diệt triệt để , ô hay vậy mà vài đảng viên tham quan bị lộ đảng lại rống lên là đau , là mất mát, vậy chống giặc tham nhũng sao được , mâu thuẫn , mâu thuẫn lắm đảng nhé….

  6. Có một đẳng Duy nhất vậy mà ăn chia cũng ko đều đâm ra tự sử. Chúng tôi là dân đen suốt ngày lo ăn còn chưa đủ no mà cứ pai xem sâu mọt cắn nhau thấy chán lắm

    • Chúng ta không phải là dân đen của thế kỷ th.18.
      Chúng ta là những công dân có lương tri, có hiểu biết, có lòng yêu nước và có tinh thần chống thù trong, giặc ngoài của quốc gia VN

  7. Me ong Dung chet deo thay thang nao den , dang co dau xot khong ? Chung may chi vi dau da lan nhau thoi ! Mai mot bon nay lay lai duoc suc manh thi chung no thit lai thoi . Cs la the !

  8. Có thể đảng cs hơi đau 1 tí vì đám đảng viên thằng / con nào cũng là hạm heo mà đảng cs là chuyên chính vô sản ( dạy hoài mà khg có đứa nào nghe lời để làm đúng là trên răng dưới …. dép ) thằng / con đảng viên nào cũng là trọc phú đô la . Còn Lú Trọng thì vui phải biết

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here