Thái Văn Dung nói gì về “lệnh truy nã”?

Anh Thái Văn Dung (bên phải) ngày ra tù và anh Nguyễn Văn Duyệt
- Quảng Cáo -

NGHỆ AN (CTM Media) – Đài RFA ngày 15 Tháng 5, 2017 dẫn tin của báo mạng Nghệ An cho hay là một “lệnh truy nã” anh Thái Văn Dung với chữ ký của công an Nghệ An vào ngày 8 Tháng 3, 2017 (cách đây hơn 2 tháng) đã được phổ biến trên báo mạng.

Anh Thái Văn Dung là một nhà hoạt động dân chủ tại Nghệ An, từng bị nhà nước CSVN kết án tù 4 năm cộng 4 năm quản chế với tội danh “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Lệnh truy nã được đưa ra với lý do anh Dung không chấp hành lệnh quản chế và đã bỏ trốn khỏi nơi cư tru vào ngày 1 Tháng 3, 2017.

Anh Thái Văn Dung cho Đài RFA biết như sau: “Tôi chưa nhận được lệnh bắt, và gia đình cũng không có thông tin gì. Hôm nay do sự kiện ở đền Cuông Diễn Châu, nên nhà cầm quyền đưa cái đó lên các trang mạng, mà lại không đến gặp trực tiếp tôi để đưa lệnh. Nếu nhà cầm quyền ra lệnh bắt, thì tôi sẵn sàng để nhà cầm quyền bắt, vì trước khi ra tù tôi đã tuyên bố, là tôi, Thái Văn Dung vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý và hòa bình, cho các quyền con người, quyền mà con người đáng được thụ hưởng.”

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

57 CÁC GÓP Ý

  1. Điếu cày Nguyễn văn Hải. .tạ phong Tần .Cù hà huy Vũ .v.v những con rận chủ sau khi ra tù được sang Mẹo rồi lặn mất tăm thành dân đầu đường xó chợ

  2. Tôi tiếp theo đấu tranh ở trong trại giam. và theo tôi trại giam là nơi đấu tranh lý tưởng nhất. Vì công lý và hoà bình. Nên tôi lm tay sai đắc lực của nhóm việt tân, và đồng bọn trong nước. Như :lão thục, lão nam vv.
    Vì công lý của mấy thằng cha này nên tôi hoạt động hết công suất. Và tôi Phạm tội tiếp.và giờ này tôi trốn chui, trốn nhủi như 1con chó ý. Vì tôi là chó nên mấy lão cha kia chỉ đâu là tôi cắn đấy. không cần biết đúng hay sai cắn tuốt, nên giờ ra nông nỗi này đấy.Cảm ơn mọi người đã qoan tâm và chia sẻ hình ảnh tôi
    lên các nhà mạng và báo đài tôi là: DÁI vằn DŨNG tiếp tục trốn. thời gian thích hợp tôi cắn và sủa tiếp.

    • Chắc là từ khi cha sinh ra thái văn dung này tới giờ cả nhà nó đang là đoộng vật. Nên dờ lớn lên nó đi đấu tranh để làm người. Haha. Vãi thanh niên dung trước dờ là động vật

  3. tai sao nhung nguoi thi hanh phap luat ko thuc hien lanh bat ten nay khi da co lenh truy la phat ra…de cho no nhon nho thach thuc cac nha cong quen nhe the nhi… neu no co toi that hay ton co no vao nha tu.. chu ko de no nhon nho thach thuc the dc….

  4. làm mấy việc tào lao kiếm tiền thôi, đất nước yên ổn phát triều kinh tế chúng m lo đi biểu tình nghĩ làm đéo có tiền mua gạo mua cá ăn mà còn đi tù, nhận mấy đồng tiền rồi làm bạy bạ

  5. Chính quyền VN chán lắm ko chịu đi học hỏi những cái hay cái dân chủ của mỷ ví dụ như các trò hay của nhà tù chuyên giam những kẻ tình nghi khũng bố có những trò hay nên áp dụng cho những người đả bị bắt vừa rồi vì họ rât yêu dân chủ

  6. Sang bên siry, ucrina , libi, irak… Mà đấu tranh cho hoà bình và công lí giúp họ chứ ở Việt nam hoà bình từ 1975 rồi và công lí luôn được thực thi.sự có mặt của các ” anh ” ở Việt nam là thừa, là vô giá trị.

  7. Cái thằng dân chủ là em của thằng dân ngu cu đen mà cái thằng cu đen lại là cha của thằng Việt tân rồi cái thằng Việt tân đèo má cái thằng đào minh quân nhưng thằng đào tuộc quần thì cậu của thằng cha thục với lại thằng nam đúng không quý vị

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here