Thêm 5 viên chức cao cấp Bắc Hàn bị hành quyết

- Quảng Cáo -

SEOUL, Hàn Quốc (CTM Media) Tin từ các trang mạng, thì vào cuối tháng Hai vừa qua, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã hành quyết ít nhất 5 viên chức cao cấp của Bộ An Ninh nhà nước bằng loại súng bắn phi cơ.

Vụ hành quyết này nhằm trừng phạt người đã gửi phúc trình sai lạc đến Kim Jong Un, đúng vào lúc Seoul cáo buộc nhà nước Bình Nhưỡng ra lệnh và tổ chức vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim tại Malaysia.

Theo giám đốc tổ chức tình báo Nam Hàn, ông Lee Byung-ho nói rằng vụ sát hại ông Kim Jong Nam tại phi trường Kuala Lumpur đang tấp nập người qua lại bằng chất độc hoá học hôm 13 tháng Hai vừa qua là một hành động khủng bố và được tổ chức theo lệnh của Kim Jong Un.

Ông Lee nói rằng có tất cả 8 công dân Bắc Hàn liên can đến vụ giết ông Kim Jong Nam đang làm việc cho Bộ An ninh, Bộ Ngoại giao hoặc các công ty thuộc sở hữu của nhà nước Bắc Hàn, cùng với 2 phụ nữ được tuyển mộ. Một trong 8 người này là Ri Jong Chol đang bị giam tại Malaysia, trong khi những người khác còn đang lẫn trốn.

- Quảng Cáo -

Được biết, 5 nhân viên an ninh cao cấp bị hành quyết bằng súng phòng không từng làm việc cho ông Kim Won Hong, cựu giám đốc tổ chức tình báo Bắc Hàn bị thanh trừng hồi tháng rồi. Ông này đang bị quản thúc tại nhà mặc dù trước đây là người thân cận của lãnh tụ Bắc Hàn.

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Quê hương yêu dấu
    Tại các quốc Gia độc tài – Người cầm quyền đều có khởi đầu giống nhau , khi bắt đầu từng bước nắm chính quyền họ rất dể thương đối với người dân , Họ nói ” Họ là cá Dân là nước ” họ không được tơ hào một cây kim sợi chỉ cũa dân – Họ không tồn tại được nếu dân không ũng hộ – đối với phụ nữ họ nhận Bà con xưng là Mẹ, hoặc chị ..”.dễ trăm lần không Dân cũng chịu – Khó trăm lần dân liệu cũng xong ” ôi thôi bao nhiêu lời đầu môi ! Đó là khi đang lợi dụng dân còn khi vinh hoa thì họ và phe nhóm họ chia chác Dân đi chổ khác chơi “Miễn góp ý”!
    Để ý xem Tổ dân phố nè – Quân đội nhân dân nè- công an nhân dân nữa cái gì nghĩa vụ là đùn cho dân -còn Ngân hàng nhà nước ,kho bạc nhà nước quyền lợi thì họ dành !má ơi
    – Lên lãnh đạo dù Chẳng ai bầu – Họ thay đỗi 180 độ , Họ tự cho mình là do tài năng xuất Chúng cũa họ , nhờ có họ dân đen này mới được thỡ không khí … Họ mới đáng được đặc quyền , đặc lợi …con họ được đi du học …Được bắt bớ , đuọc quát tháo , muốn ban cho ai là đặc quyền cũa họ , dân tiếp xúc gương mặt họ đăm đăm ra vẽ quan trọng cho đến khi người dân không còn cách nào phãi nhét tiền vào túi chúng , lúc đó mắt họ sáng lên như bố chúng vừa sống lại vậy – còn khi gặp sếp thì lưng cong , đầu gập , miệng lúc nào cũng cười nịnh bợ và lúc gặp bồ nhí thì họ cười toe ,có lẽ đây là hai trường hợp họ cười hiếm hoi – hãy đến mọi cơ quan hành chánh đố ai tìm được nụ cười như mò Kim đáy biễn vậy ,có khi nhìn rất cô hồn mà hình như có một khuôn dập ra hay sao á ,!, có lẽ họ sợ cười rồi nước mình mau giàu , mau mạnh … hạnh phúc như Singapore chăng -phãi ngầu như vậy đất nước mới âm trì địa ngục
    Còn những dân đen ngày nào họ nhỏ to dụ dổ nuôi nấng …. tiếp tế che dấu cho họ , giờ hãy ngoan ngoãn …thì may ra còn được để bán xôi ,ve chai …chạy Xe ôm qua Ngày ,còn thắc mắc ,là a lê hấp đánh đập , bõ tù …
    Nhà văn Nam Cao nói:” Người mạnh là kẽ cõng người khác trên đôi vai mình , chớ đâu phãi dẫm đạp lên đồng bào mình mà đi ” vì vậy có thể hiểu phần nào dù tài nguyên rất nhiều nhưng Họ luôn ca đất nước tôi còn nghèo ! Nên rất tự hào xin từ trong nước đến ngoại quốc còn không xin được thì rọc hành lý lấy đại dù đó là sân nay international mặc kệ , sĩ diện quốc gia cốc cần , quốc là gì chẳng quan tâm !
    Độc tài , thì ỡ đâu củng có – Nhưng hãy nhìn sang Châu âu sẽ thấy lắm điều thú vị : Tại Nước Nga cái nôi và là thành trì cộng sản , Có hai Người Đãng viên nổi tiếng đó là Gotbachop và Yeltsin – Dù là lãnh đạo tối cao nhưng ỡ hai Ông đều có Chung một sự sáng suốt khi nhận thấy lòng dân , nguyện vọng thay đỗi cũa đồng bào – Tõng thống đầu tiên cũa Liên xô Got ba chop đã tuyên bố Liên xô trỡ thành một quốc gia dân chũ và tổng thống Yeltsin đã mãi đi vào lịch sữ nhân loại với hình ãnh chính ông đứng trên xe tăng nã pháo vào tòa quốc hội cộng sãn ,khi chúng ngoan cố định đàn áp người dân bằng vũ lực !
    Cùng thời điểm này , tại Ba lan nổi lên một Lechwalesa dẫn đầu phong trào Công đoàn kết , chĩ là một thợ điện nhưng đã cùng người dân Ba lan lật đỗ jusazuzenky lãnh đạo sắt máu cộng sãn ….rồi chúng ta nhìn sang nước láng giềng kế tiếp đó là Tiệp khắc chỉ bởi một Văn sỉ nho nhã Vaclap Havel lại làm nên lịch sữ … và hàng loạt quốc gia như Hungary ,Bungary ….toàn thề các quốc gia Cộng sản Đông Âu đều được thoát khỏi sự độc tài và được sánh vai , đồng hưỡng quyền con người bình đẳng như các nước Văn Minh bậc nhất như Pháp – Đức – Anh…
    Ngoạn mục nhất phải nói chính là nước Đức – Thời bấy giờ Đông Đức là nước cộng sản giàu nhất trong khối hiêp ước Warsaw cũa cộng sãn song so với người anh em Tây Đức thì một đồng Mark miền đông chỉ bằng 1/30 tiền Tây Đức đó là sư chênh lệch rõ rệt giữa độc tài và khi Nhân dân được làm chủ – nhưng với sự văn Minh , tình yêu đồng bào người Tây Đuc sẵn sàng san bằng mọi chênh lệch , kễ cã ngày nay Nử thũ tướng đang trị vì hai nhiệm kỳ tại Nước Đức thống nhất củng là người Đông Đức họ chẵng xét lý lịch , ai yêu dân , yêu nước là họ bầu miễn làm được việc , cái hay là người Đông Đức không mặc cãm dầu họ đã từng đứng đầu thịnh vượng cũa khối cộng sãn , hầu như chúng ta không thấy mãy may những bất đồng cũa nước Đức thống nhất ngày nay !? Người dân Đức nỗi tiếng với tinh thần thép , nhưng họ không dùng nó đễ đối xử với đồng bào mình ! Vì chỉ có lòng yêu nước ,thương dân … một trí tuệ siêu việt để có thể nhìn nhận điêm yếu cũa mình hay điểm hay cũa người anh em ,đồng bào hầu bổ túc cho nhau , mục đích cuối cùng để cho quốc gia trường tồn và dân tộc giàu mạnh và được các quốc gia ngưỡng mộ ! Đừng nói Châu âu cái nôi văn minh Nhân loại mà kế Vn nước Miến điện trước đây nước này triền miên trong bất ồn và cai trị , đầy sắc máu bởi quân phiệt Miến – dù tôn giáo là Phật giáo vậy mà khi các sư sãi xuồng đường ôn hòa đòi quyền con ngừoi bị bọn công an đánh u đầu bể trán không thương tiếc bất chấp sự lên án ,cấm vận cũa thế giơi … Nhưng may mắn thay dù rất độc tài nhưng quân phiệt Miến điện lại không bán rẽ lợi ích quốc gia , khi Tàu khựa lăm le biên cương quân đội Miến lập tức dội pháo vào đầu chúng trước rồi nói chuyện phãi trái sau – dù là môt nước giàu tài Nguyên song cũng nghèo như hoàn cãnh Vn do sự độc tài kiềm hảm – Tàu khựa lại lân la ,gạ gẫm xây một đâp nước nhiều tỉ đô la , mọi việc tưỡng suông sẽ Ba Tàu ngồi nhịp giò chuẫn bị thôn tính Miến điện bằng đồng “NHÂN DÂN rất là Tệ ”
    Bổng vận nước xui khiến xuất hiện một bà Trưng , bà Triệu cũa Miến điện đó là Nữ anh hùng Aung San sukyi xuất hiện chống lại cã đám đàn ông súng ồng cùng mình có thể ví von” Hoa hồng và đại bác “đố bà con ai thắng ai ? Nếu liều mạng nói đại cho hot là bà Aung San sukiy thắng thì dân mình biết nhìn hơn người rồi -chính Bà thắng chứ ai – tương quang lực lượng thì ôi thôi lũ quân phiệt bậm trợn nhưng chẵng có tẹo chính nghỉa – Ngược lai người phụ nữ liễu yều đào tơ kia có môt ý chí phi thường và tình yêu dân tộc Miến điện tha thiết – cha bà cũng là một vị khai quốc công thần , bà có chồng người Anh và hai con và có thể vui hưỡng hạnh phúc vì bà đáng được vậy cha bà đã là Anh hùng dân tộc Miến mà , trăm ngàn lý do hợp lý vì phận nữ lưu tay yếu chân mềm… vã lại có quốc tịch Anh ,đâu có dính dáng gì đến nước Miến điện nghèo khó ! Nhưng không Bà đã trỡ về quê hương bà chấp nhận bị nhũng nhĩu bỡi tập. Đoàn quân nhân , bị quãn thúc hàng chục năm trời! Cuối cùng đám đàn ông hung hãn đã thua vị nử anh hùng không chỉ bới tài năng và sư nhân bãn vô bờ … vị Tỗng thống quân phiệt tên Thuen sein đã cãm động tầm lòng dấn thân cũa bà chỉ vì dân tộc Miến , chính ông từ kẽ bắt bớ , sách nhiễu Bà đã cùng bà xoay chuyễn vận nước Miến thành tự do dân chũ , nhờ vậy Miến điện đã đạt được sự hòa hợp dân tộc , nhanh chóng và ôn hòa- không có Thuen Shen Miến vẫn thắng song có thể chậm hơn, và chông gai hơn ! May mắn thay cho dân tộc Miến điện dù khác chính kiến nhưng lãnh đạo Miến biết yêu dân – Ngày nay nhắc đến Miến điện không thễ không nhắc đến Aung San su Kiy – cạnh đó tên vị tỗng thống quân phiệt cũng được sơn son ,thiếp vàng bởi người dân ,vì ông yêu dân đặt quyền lợi dân trên hết sẵn sàng xem quyền lợi phe nhóm nhẹ tựa lông hồng – sau khi chuyển giao Ông đã đến chùa quy y !
    Những cuộc cách mạng tuy vậy không phãi đều có những điểm son , được ca ngợi là cuộc cách mạng “Nhung” như các quốc gia diễm phúc trên
    Cũng tại Châu âu này nhà độc tài tàn bạo , ngoan cố … Caucescu và vợ Elena cũa Rumany đã bị người dân lôi cổ xềnh xệch như một con chó ghẽ tư nhiệm sở ra đường phố lạnh lùng và nã nhiều phát súng căm hờn … vào đầu
    không tiếc đạn , vì đâu nông nổi !? gần đây hơn bạo chúa SaddamHussein cũa Ỉaq – đại tá Gaddaphi cũa Libi đều có cái chết bi thãm , đau đớn…nhục nhã dù trốn dưới ống cống , hay một cái hang chuột cũng bị tróc nã không khoan nhượng
    Vì sao cũng là nhừng người từng sai lầm mà Yelsin cùa Nga vẩn được làm tổng thống và tổ chức quốc tang trọng thị khi qua đời – Một Got ba chop được sự mang ơn không chỉ dân Nga mà cã thế giới ngưỡng mộ ?
    Lechwalesa cũng được dân Ba Lan kính trọng tiếp tục sống trong Vinh hoa , phú quý … vị tổng thống Vaclap Havel cũng được dân Tiệp suy tôn như thánh sống – đâu phải họ chưa từng độc tài chỉ khác chăng họ không cố chấp , ngu muội … lầm lũi lao đầu chống cự với bánh xe lịch sử đang tiến về phía họ – Nó sẽ nghiền nát thành tro bụi bất cứ kẽ nào dám đứngng trên luật pháp con ngưới và uy quyền ,cũa Đấng Tạo Hóa công bằng – nên nhớ ý dân là ý Trời đó ,nẻn nhớ lòng dân rất bao dung ,nhưng khi sự sĩ nhục đã vuọt giới hạn thì hậu quã thật kinh khiếp hãy mỡ YouTube đễ xem lại các tên độc tài trững giỡn trên sự chịu đựng cũa người dân – Trong vòng tuần hoàn cũa Tạo hóa ” chính nghĩa sẻ đè bẹp hung tàn ” nếu độc tài đang cai trị thì chĩ là tạm thời để chờ đợi một cơn cuồng phong phẩn nộ cũa người Dân nhấn chìm chúng mà thôi! – Người Dân ở đâu cũng giống nhau các lãnh đạo công bộc dù quá khư có làm điều sai , nhưng khôn ngoan biết dừng lại quay về với Dân tộc các vị Chẳng những được bao dung , trọng dụng vì Người dân khong chỉ đánh giá các vị trên hành động mà chính là bản chất cũa chính quý vị đó ! Hãy xem các tấm gương sống động trên như lời cãnh tĩnh cuối cùng vậy ! Hỡi các nhà độc tài chịu đấm ăn xôi dẩu các vị có mưu ma ,chước quỹ cách mấy co thể dẹp hết cuộc biễu tình này , đến cuộc biểu tình khác đi nửa , song không thể dẹp hoài được đâu – Quân Tàu đã từng đô hộ VN này cũng đã bị đánh cho bõ mạng , chui ống đồng chạy trối chết đó thôi … nếu không ngộ ra mà quay về chính nghĩa Nhân dân thì vẫn có một trận cuồng phong ,sóng thần cuốn phăng nay mai thôi , hãy nhìn lại lịch sữ đi , vì các vị cũng thường nói nơi nào có bất công ,áp bức nơi đó nổi dậy , tranh đấu phải không ?
    Vã lại , dù có đạt mục đích Nhưng luôn sống trong sự nguyền rũa , than oán … đi đến quốc gia nào thay vì được Kiều bào chào đón như các lảnh tụ dân chũ : Obama ,Nhật hoàng Aikihito …aung San suki …các vị hợp. ỡ trong dân biễu tình bên ngoài các vị chắc cũng không thễ tự hào dân tôc với đồng cấp chủ nhà phãi không ?và Con cháu cũng sẽ xấu hỗ nếu chúng có học và hiễu những điều tồi tệ mà cha ông nó gieo trên dân tộc này
    Hầu hết , người vn đều muốn thương yêu ,tha thứ …vì dân tộc anh hùng này đã quá đau khỗ ,đọa đày …chẳng vui gì khi người Việt bất đồng ,Huynh đệ tương tàn “Người khôn đồng ý nhau , Kẽ dại thì cấu xé nhau “Nếu người Việt biết yêu thương , biết đặc quyền lợi dân tộc – Tổ quốc trên mọi quyền lợi nhõ nhen ,biết tha thứ …chắc chắn VN sẽ sớm trở nên một quốc gia hùng cường như nó phãi là vậy !
    Bất cứ người Việt nào cũng là dòng máu Lạc hồng – Không kẽ ngoại bang nào được hỗn xược ,xem thường người Việt nam – nếu chúng dám trêu ngươi – thách thức ý chí dân tộc này – Chúng sẽ bị nghiền nát!
    ” Vận nước có lúc thịnh lúc suy – song nước Nam nầy anh hùng hào kiệt thời nào cũng có ” Việt nam có chăng những Aung San Sukiy – Yelsil – Thuen Suen- Lechwalesa …. chắc chắn khi quốc biến sẽ xuất hiện không chĩ một mà là hai Bà Trưng …Lý Thường Kiệt , Lê Lợi … Vn Tôi đầy ấp trong Tim mổi người dân là một quê hương mến yêu trường tồn vĩnh cữu
    Donna Angel

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here