Bị tra tấn trong đồn công an: Thêm một cái chết tức tưởi

Hình minh họa
- Quảng Cáo -
VĨNH PHÚC (CTM Media) – Theo báo Công Lý vào 28 Tháng 10, 2016 anh Nguyễn Cao Tấn (SN 1971, ở Xã Lãng Công, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) tử vong sau 1 ngày làm việc với công an xã.

Trước đó một ngày (27/10) anh Tấn bị mời lên đồn công an làm việc liên quan việc điện thoại của con trai anh bị mất cách đó ít hôm. Anh bị giữ lại trụ sở Công an xã tới tối.

Theo tường thuật của người thân, anh Tấn trở về trong tình trạng lạ thường. Anh có biểu hiện mệt mỏi, da nhợt nhạt. Đặc biệt, một bên mắt có vết bầm tím, hai chân bị sưng. Ngoài ra anh Tấn có thố lộ với người cháu, anh bị công an đánh rất đau. Sáng hôm sau người nhà phát hiện người anh Tấn tím tái, không cử động nên hốt hoảng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng đã quá trễ.

Người nhà cho rằng, cái chết của anh Tấn là hậu quả do công an bạo hành trong lúc lúc làm việc với anh Tấn. Vì thế ngưòi nhà anh Tấn gửi đơn đến cơ quan chức năng đòi hỏi phải điều tra rõ nguyên nhân.

Đây không là trường hợp duy nhất người dân tử vong sau khi làm việc trong đồn công an.

- Quảng Cáo -

13 CÁC GÓP Ý

  1. Ko biết hướng giải quyết của gia đình nạn nhân thế nào, trong lúc bối rôi chỉ mong gia đình nạn nhân hết sức bình tĩnh để đòi lại sự công bằng cho nạn nhân. Xin đừng nghe lời mị dân của đám đảng cướp

  2. Cau cho dat nuoc thanh binh
    Moi nha hanh phuc an Lanh
    Phat Oi xin Nguoi gia Ho VN
    Hien gio dien dao Khap noi
    Nguoi Nguoi niem phat Di Da
    Mong cho Dat Nuoc Khong con lam than

    Cau cho the gioi hoa binh Chung sinh an lac trai niem yeu thuong
    Moi nguoi deu niem Di Da song trong an lac chan hoa voi nhau
    ((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))
    (((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍))

  3. Bà con bây giờ không nên đi một mình vào đồn công an. Phải đi cùng vài người nhà. Dù chúng đuổi cũng không về. Phải nói thẳng cho chúng biết: “quá nhiều người đã bị chết trong đồn CA rồi nên chúng tôi không tin CA nữa. Chúng tôi ở đây đến bao giờ các vị thả người của chúng tôi thì chúng tôi về”.

    Đồn công an bây giờ phải đổi tên thành đồn Công Nguy.
    Bọn công an bây giờ phải đổi tên thành lũ Công Sai Côn Đồ.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here