Bộ Công an CSVN ra lịnh truy nã Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media)- Tối ngày 16 Tháng Chín, 2016, báo đài loan tin cho hay Bộ Công An CSVN đã chính thức ra lịnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh (Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ Tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam).

Trên Web site của Bộ Công An CSVN cho đăng nhân thân ông Trịnh Xuân Thanh như sau:

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 24, C2, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Chỗ ở trước khi trốn: Số nhà 24, C2, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

- Quảng Cáo -

Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Đặc điểm: – Chiều cao 1m72 – Màu da: Vàng – Tóc: Đen
– Lông mày: Ngang – Sống mũi: Thẳng – Dái tai: Chúc – Mắt: Đen

Trốn ngày 16 tháng 9 năm 2016

Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (ông Vũ Quốc Hưng), số điện thoại: 0692322577; 0913229847.

Trước đó, ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Theo các nhà hoạt động xã hội thì đây là lần đầu tiện việc đấu đá nhau giữa các phe nhóm trong đảng CSVN phải sử dụng đến lệnh truy nã để giải quyết, nhung truy nã được hay không lại là một chuyện khác.

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Truy nã phú trọng kìa cấp trên ăn cấp duới ăn theo đảng viên ko ăn hối lộ . đâu phải , là C,S ăn ko đuoc nhiều ganh tị bè phái . đều la giặc nô, ko bắt đuợc thanh . quê độ , bắt đàn em của thanh . trừ khi nào CS ko ăn hối lộ tham nhũng lúc đó đất nuóc mói thanh bình

  2. Theo nguồn tin tớ đuọc biết tổng BT (của) ĐCSVN bị uất quá hộc máu đang nằm bạo bệnh trên giường.
    Ngài trăng trối là ” phải truy nã thằng Thanh và bắt hết những thằng liên quan” để rửa nhục.
    Mấy chú tiểu tốt vừa bị bắt cứ tạm vào trại giam nghỉ holiday chờ ngài băng hà rồi ra tòa nhận bản án “không có chứng cứ tội phạm” và đươc tha bổng.

  3. Trọng già thua chuột lắc !
    Tao chạy bắt thằng chuột hộc máu mồm bay không thấy sao ? Mau lấy sâm Cao Ly 1000 năm cho trẩm uống không thì bức gân bây giờ hừ hừ h..h…
    – Bác muốn gọi madam Hồng Bến Tre hả ? .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here