Ls Lê Quốc Quân : “Tôi Nghe Tổ Quốc Gọi Tên Mình”

- Quảng Cáo -

LQQuanVào ngày 27-6-2015 Luật sư Lê Quốc Quân sẽ mãn hạn tù sau 30 tháng bị giam cầm trong lao tù Cộng Sản.  Bản án 30 tháng tù giam mà CSVN đã áp đặt lên Ls LQQ về tội trốn thuế trong phiên tòa sơ thẩm mồng 2/10/2013, đã tạo nên những phản đối hết sức mạnh mẽ trong mọi giới ở trong nước cũng như tại các quốc gia trên thế giới.

Tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ các nước, Liên Hiệp Quốc, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều cho rằng đây là một vụ án có động cơ chính trị, hoàn toàn do nhà nước CSVN dàn dựng để lấy cớ giam hãm Luật Sư hầu vô hiệu hoá những hoạt động cổ võ cho dân chủ và nhân quyền của Ông.

Riêng blogger Nguyễn Tường Thụy, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về Luật sư Lê Quốc Quân với phóng viên Thanh Lan như sau, mời quý vị theo dõi.

***

- Quảng Cáo -

Thanh LanThưa anh nguyễn Tường Thụy gần đây Trung Cộng có những động thái ngang ngược cướp tài sản, đâm tàu ngư dân Việt Nam làm thiệt hại nhiều tỉ đồng thậm chí còn có người tử vong và bị thương, nhưng thái độ của nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vẫn không tỏ ra thái độ cứng rắn để bảo vệ ngư dân, anh nghĩ sao về thái độ này?

Ông Nguyễn Tường Thụy : Thứ nhất, tôi thấy trong vấn đề này là chuyện bức xúc về vấn đề biển đảo, hành động của Trung Quốc (TQ) về vấn đề biển đảo ở Biển Đông là vi phạm đến chủ quyền của VN và đặc biệt nghiêm trọng hơn là gần đây TQ mở rộng xây dựng đảo, tôn tạo đảo, những đảo mà TQ đã xâm chiếm của VN, dư luận trong nước rất là lo lắng, đồng thời cũng rất bức xúc cái việc mà tàu của TQ gây hấn, đàn áp ngư dân VN và làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của đồng bào ngư dân, thì sự lo lắng, căm phẩn, bức xúc thì người dân VN lúc nào cũng có, nhưng về phía nhà cầm quyền VN họ cư xử như thế nào thì điều này có lẽ công luận trong cũng như ngoài nước đều thấy một điều là thái độ ĐCSVN là không có một thái độ cứng rắn cần thiết, trong khi Hoàn Cầu Thời Báo TQ và báo chí TQ vẫn đưa ra những bài đe doạ, nói xấu VN và có những hành động tôn vinh những anh hùng trong cuộc xâm lược VN năm 1979.

Trong khi đó  VN vẫn phải giữ vững những cái thỏa thuận với TQ trước đây, đó là thái độ thiếu dứt khoát, thiếu cứng rắn. Người dân VN hiện nay để gây áp lực với chính quyền thực ra phải bày tỏ thái độ của mình trước những việc làm này của TQ những việc vừa nói của TQ, bày tỏ ra để chính quyền họ hiểu rõ hơn, nhưng tiếc rằng những năm gần đây đặc biệt là từ năm 2007 và nổi bật nhất là năm 2011 đến nay đã có nhiều cuộc biểu tình chống TQ. Cách đây 1 năm thì khi giàn khoan HD981 vào Biển Đông, còn chính phủ Việt Nam và đặc biệt những người đứng đầu trong ban lãnh đạo không có một thái độ cứng rắn, nhiều lúc như thế họ cho người phát ngôn của bộ ngoại giao phát biểu những câu hết sức chung chung, nói chung là chưa đáp ứng được mức độ cần thiết để cảnh báo TQ. Bây giờ người ta cứ phát biểu chung chung, tôi có bằng chứng không thể chối cãi, mà trong khi đó TQ muốn làm gì thì vẫn cứ làm, và Việt Nam cứ phải giữ ôn hoà kiểu thì không phù hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

 

Thanh Lan : Thưa anh khi nói đến hành động phản đối Trung Cộng qua những cuộc biểu tình chúng ta không quên những khuôn mặt thân thương, quen thuộc có mặt hầu hết trong những cuộc xuống đường nhưng bây giờ họ đang phải trải qua những ngày tháng  trong tù như: LS Lê Quốc Quân (LS LQQ), chị Bùi thị Minh Hằng, các TNCG, riêng LS LQQ thì chỉ còn ít ngày nữa là sẽ được trả tự do, anh có cảm nghĩ gì?

Ông Nguyễn Tường Thụy : Trước hết, những người tù nhân lương tâm hiện nay đang ở tù phải nói là có nhiều người xuất phát từ phong trào biểu tình hoặc là có lý do trong phong trào biểu tình như : chị Bùi Thị Minh Hằng (ngày 27/11/2011 chị có ủng hộ cuộc biểu tình ngày hôm ấy ở Hà Nội, rồi sau này chị bị bắt ở sài gòn và bị đi cải tạo, sau đó họ dựng lên vụ án gây rối trật tự công cộng để bắt chị ấy vào tù đó là cái liên quan cụ thể nhất về vấn đề biểu tình chống trung cộng và một số người gián tiếp tham gia cuộc biểu tình).

Còn về Lê Quốc Quân thì họ khó chịu vì những hoạt động về nhân quyền, dân chủ và có những hoạt động về biển đảo, nhưng những hoạt động về biển đảo chưa đến mức gây khó chịu như chị BTMH, mà lý do chính là do anh hoạt động về dân chủ nhân quyền, vì biểu tình thì họ không thể quy ra tội biểu tình trái phép được, vì luật biểu tình thì chưa có mà quyền biểu tình thì có nên họ quy cho  tội danh khác, đó cũng là một cái đòn quen thuộc của công an Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam, một biện pháp và thủ đoạn quen thuộc mà tôi nghĩ không còn nhạy cảm về vấn đề tình hình thời sự chính trị ở VN đều hiểu ra vấn đề này.

Riêng Lê Quốc Quân với tôi và gia đình nhà tôi là một người gần gũi, thân thiết, ngoài quan hệ giữa tôi và quân nó còn là sự thân thiết giữa hai gia đình với nhau. Anh LQQ bị bắt vào ngày 27/12/2013 và họ kết án anh 30 tháng tù giam thì có một điều tôi xin nói thêm anh là người hoạt động hết sức sôi nổi, tấm long của anh và động cơ của anh hết sức trong sáng, hoàn toàn vì đất nước, vì nhân dân, một con người trong sáng (có phần ngây thơ) thì phải nói được đấy là người đáng quý trọng.

Trước khi anh bị bắt vào ngày 27/12/2013 thì LQQ sẵn sàng có nhiều cuộc nói chuyện với anh em, chẳng hạn dịp Noel (2013) thì LQQ có nói tới khả năng a sẽ bị bắt rất gần trongnhững ngày tới, trước đó anh bị đánh một trận ở gần nhà cũng khá đau, ngày 26/12 tôi và bạn bè ngồi chơi ở nhà LQQ và anh cũng nói tới khả năng anh bị bắt và anh có làm một clip để nói sẵn và nói trước về việc anh bị bắt, và anh có một bài thơ hết sức cảm động là: “ Đêm qua tôi nghe tổ quốc gọi tên mình”.

Và như vậy theo đúng án thì ngày 27/6/2015 tới đây thì LQQ sẽ được trả tự do, và tôi được biết là ở Việt Nam và đồng bào hải ngoại đã có rất nhiều người chú ý đến sự kiện này và tôi cũng được biết có nhiều bạn nhiều nhóm tổ chức đón LQQ hết án tù trở về với gia đình, về với bạn bè và với cộng đồng yêu nước ở VN

 

Thanh Lan : Chắc anh Nguyễn Tường Thuỵ đã có đã có những buổi sinh hoạt hay những cuộc xuống đường cùng với anh Lê Quốc Quân anh có thể chia sẻ những vui buồn được không?

Ông Nguyễn Tường Thụy : Kỷ niệm đầu tiên là tôi biết LQQ trong một lần hỗ trợ cho LQQ vì hồi đó anh em còn ít nên mỗi lần ai có giấy triệu tập thì anh em đến ngồi trực ở ngoài đợi thế thôi, đợi bao nhiêu lâu thì cứ đợi, đợi cho đến khi LQQ ra, lúc ấy thì tôi trực tiếp được gặp LQQ, còn trước đó thì trong những buổi xử Cù Huy Hà Vũ thì tôi được biết LQQ và Phạm Hồng Sơn cũng đến phiên toà nhưng lại không gặp vì sau đó LQQ và Phạm Hồng Sơn bị bắt giữ 9 ngày sau đó họ thả ra, LQQ cũng có những hành động, việc làm nghĩ đến mình (những người khác), chẳng hạn đi qua nhà mời mình cùng đi việc này hay việc khác, ví dụ như đi thăm và động viên gia đình Phạm Văn Trội.

Đối với những người đấu tranh trong nước LQQ là một con người rất là trong sáng, tâm huyết, và những người như thế phải nói rằng quần chúng những người yêu nước không quý mến mới là lạ, cho nên vì sao phiên toà xử LQQ lại được mọi người tham gia kể cả đồng bào công giáo, dân oan ở khắp nơi cũng đến phiên tòa tham gia ủng hộ rất là đông, còn có cả hơn 100 đồng bào trong giáo xứ Vinh cũng có mặt để ủng hộ LQQ, đồng bào dân oan Vân Giang, Dương Nội, những lực lượng nhiệt tình ở Hà Nội thì không nói làm gì. Tóm lại LQQ xứng đáng được nhận những sự yêu mến và tình cảm của mọi người.

 

Thanh Lan : Xin cảm ông Nguyễn Tường Thụy.

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here