Vào trưa ngày 27/04/2025 tại khu vực tượng đài thuyền nhân ở thành phố Almere, khoảng 100 đồng hương đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm 50 năm quốc hận do Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan, Gia Ðình Quân Cán Chính VNCH và đảng Việt Tân phối hợp tổ chức.
Trước tượng đài thuyền nhân, một bàn thờ với lư hương, hoa quả và tràng hoa đã được chuẩn bị và trang trí thật chu đáo. Cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của Tự Do và cờ Hòa Lan phất phới bay trong gió trong một ngày nắng đẹp đã càng tăng thêm phần trang trọng của buổi lễ.
Buổi lễ khai mạc lúc 14g00, xướng ngôn viên Trần Tán Hồng Ðức mời mọi người cùng hướng về khán đài, hát quốc ca và tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam và những đồng bào bỏ mình trên đường vượt biên tìm Tự Do.
Tiếp theo đó 3 vị đại diện Cộng Ðồng và đoàn thể đã tiến đến bàn thờ dâng hương tưởng niệm những người đã khuất.
Kế đến, ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Cộng Ðồng đã thay mặt ban tổ chức nêu lên ý nghĩa của việc tưởng niệm ngày 30 tháng 4, một ngày đầy tang thương của dân tộc sau khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam vào ngày 30/4/1975. Sự kiện người Việt hải ngoại hàng năm tưởng niệm quốc hận cũng là việc nhắc nhở cho con cháu biết đến một giai đoạn lịch sử quan trọng với việc rời bỏ quê hương của hàng triệu người Việt Nam vượt thoát lao tù cộng sản đi tìm tự do và hàng trăm ngàn người đã chết trên con đường vượt biên này.
Sau đó, một nghi lễ cầu nguyện cho những người đã khuất do hoà thượng Thích Minh Giác chủ tế với sự trợ giúp của gia đình phật tử đã diễn ra thật trang trọng. Tiếng cầu kinh và gõ mõ vang lên gợi nhớ lại những hình ảnh đau thương mà dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng dưới sự cai trị tàn bạo của cộng sản, mọi người cùng cầu xin đất nước Việt Nam mau thoát khỏi tai ương cộng sản và người dân Việt Nam có thể sống trong Tự Do và Hạnh Phúc.
Sau phần nghi lễ tại tượng đài thuyền nhân, mọi người cùng vào hội trường của chùa Vạn Hạnh để tiếp tục phần 2 của chương trình.
Một đoạn phim thật ý nghĩa nói đã được chiếu nói về những thuyền nhân Việt Nam được tàu Hòa Lan cứu vớt giữa biển khơi và đưa về Hòa Lan sinh sống kể từ năm 1976. Với sự trợ giúp của chính phủ và người dân Hòa Lan, người Việt tỵ nạn cộng sản đã nỗ lực học tập và làm việc để nhanh chóng xây dựng cuộc sống mới. Song song với việc hội nhập tại Hoà Lan, thế hệ đầu tiên của người Việt Tỵ nạn cũng nhanh chóng thành lập Cộng Ðồng trung ương và địa phương để tương trợ nhau, bảo tồn văn hoá, bảo vệ chính nghĩa của người tỵ nạn cộng sản cũng như tạo sự quan hệ tốt đẹp với người bản xứ.
Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản (AVVN) được chính thức thành lập từ năm 1980 và được duy trì cho đến ngày nay để thực hiện các công tác phục vụ đồng hương. Việc thông tin liên lạc của Cộng Ðồng được thực hiện qua tờ báo Việt Nam Nguyệt San và website của Cộng Ðồng: https://congdonghoalan.com
Ngoài những sinh hoạt do Cộng Ðồng tổ chức, nhiều hội đoàn cũng được thành lập để sinh hoạt trên các lãnh vực khác như văn nghệ, thể thao, văn học, ái hữu, chính trị… Do nỗ lực làm việc, nhiều người Việt Tỵ Nạn đã thành công trên nhiều lãnh vực như thương mãi, học hành và đóng góp tích cực cho đất nước Hoà Lan nơi họ đang sinh sống.
Tiếp theo chương trình, Hai ca sĩ Thanh Hương và Hồng Thanh đã song ca bản “Cảm ơn anh” để vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ miền Nam Tự Do. Với sự phụ hoạ trong các phần điệp khúc của khán giả, bản nhạc đã tạo nên một không khí thật hào hùng và đầm ấm.
Sau đó là phần phỏng vấn thật đặc sắc do hai chị Như Tuyết và Thu Vân thực hiện. Những người được phỏng vấn đại diện cho những lứa tuổi và thế hệ khác nhau, nói lên những cảm nghĩ của họ về ngày 30 tháng 4.
Óng Trần Văn Thắng, một cựu quân nhân trong binh chủng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hoà và là người tích cực hoạt động xã hội phục vụ Cộng Ðồng cũng như đóng góp cho các sinh hoạt của Phật Giáo tại Hoà Lan đã chia xẻ những cảm nghĩ của ông về ngày 30/4/1975. óng không nén nổi xúc động khi nói về việc này và cầu mong cho đất nước Việt Nam mau thoát khỏi sự cai trị của cộng sản.
Anh Trình Bình Trường, một người đi vượt biên khi chỉ là một thiếu niên đã nói lên cảm nghĩ của anh về chế độ cộng sản. Anh đã có thời gian sống ở Việt Nam và so sánh những điều cộng sản nói và làm cho đến nay, anh nhận thấy người cộng sản chỉ nói những điều tốt đẹp, nhưng không hề làm những điều mang lại ấm no và hạnh phúc cho người dân. Anh Trường ngoài công việc hàng ngày lo cho đời sống của gia đình, anh là một người tích cực hoạt động cho chùa Vạn Hạnh.
Cô Nguyễn Phi Yến, một người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoà Lan nói rằng cô biết đến nguồn gốc và lý do ra đi của người tỵ nạn cộng sản qua cha mẹ kể lại. Từ đó cô tìm hiểu thêm về Việt Nam và nhận thấy người dân Việt Nam hiện nay không có tự do và sự tôn trọng nhân quyền như ở đất nước Hoà Lan. Cuộc sống của người dân Việt cũng có sự phân biệt giàu nghèo quá rõ rệt, ngoại trừ một số người có quyền có tiền, đại đa số người dân có mức sống rất thấp so với người dân ở đất nước Hoà Lan. Ðược hỏi cô có điều gì nhắn gởi với các bạn trẻ như cô, Phi Yến mong những người trẻ nên nói chuyện nhiều với cha mẹ để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình và ngược lại cha mẹ cũng nên nói chuyện nhiều với con cháu để giúp họ hiểu thêm về đất nước Việt Nam và lý do vượt biển tìm Tự Do của họ.
Buổi lễ tưởng niêm 50 năm quốc hận chấm dứt lúc 16g00. Mọi người cùng dùng trà, cà phê và bánh ngọt do nhà chùa khoản đãi. Thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Hữu Phước đã cảm ơn hoà thượng Thích Minh Giác và chùa Vạn Hạnh đã tận tình giúp đỡ cho việc tổ chức lễ.
Thế Truyền tường thuật