Tô Lâm không coi bộ chính trị ra gì

- Quảng Cáo -

Hoài Duyên

Sau Hội nghị Trung ương 9, ông Trần Cẩm Tú đã đưa Nguyễn Văn Yên, cấp phó của ông Phan Đình Trạc, vào diện điều tra. Không lâu sau, ông Tô Lâm cũng ra lệnh cho ông Lương Tam Quan bắt giữ ông Phó ban Nội chính này. Trước đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu thường phối hợp với Bộ Công an trong các chiến dịch chống tham nhũng, hay còn được gọi là “đốt lò”. Vụ việc của ông Yên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá khứ, họ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn bây giờ, họ làm việc dưới quyền của Chủ tịch Tô Lâm.

Gần đây, một tờ báo lớn của nước ngoài nhận định rằng “lò vẫn đang cháy”. Tuy nhiên, bài viết không đi sâu vào phân tích xem ai đang là người đứng sau chiến dịch này. Điều này thật khác thường, vì bộ máy “đốt lò” đã từng tạo nên thương hiệu “người đốt lò vĩ đại” cho ông Trọng, giờ đây đã tan rã thành từng phần riêng lẻ. Bộ máy ấy không chỉ “đốt củi” từ bên ngoài nữa, mà dường như đang “đốt nhà” – ngôi nhà mà Tổng Bí thư Trọng đã dày công xây dựng.

Có thể thấy, tình hình chính trị hiện tại đang rất phức tạp, và những người từng là đồng minh nay có thể trở thành đối thủ. Hệ thống chống tham nhũng đã và đang trải qua những thay đổi lớn, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về tương lai của nó. Trong bối cảnh này, việc theo dõi những động thái mới nhất từ các lãnh đạo cấp cao sẽ rất quan trọng để hiểu rõ hơn về hướng đi của chiến dịch “đốt lò” trong thời gian tới.

- Quảng Cáo -

Việc ông Tô Lâm quay đầu tấn công vào Ban Nội chính, thực chất là một chiến lược duy trì ngọn lửa chống tham nhũng, nhưng đồng thời cũng nhằm tàn phá, thiêu rụi căn nhà quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong căn nhà ấy, có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng như ông Trần Cẩm Tú và ông Lê Minh Hưng thuộc nhóm Hà Tĩnh, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng nhóm Nghệ An, cùng nhiều ủy viên Bộ Chính trị khác. Nếu ngôi nhà này bị cháy, những người đang ẩn nấp bên trong chắc chắn sẽ cảm thấy bất an.

Mới đây, một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, Tổng Bí thư Trọng đang phối hợp với quân đội để khui ra vụ án Mobifone mua AVG nhằm phản công lại những hành động bêu xấu ông trên mặt báo liên quan đến sai phạm ở Ciputra cách đây 20 năm. Đây có thể là một thông tin đáng tin cậy, bởi bên bị tấn công thường phải tìm điểm yếu của kẻ thù để phản công. Trong trường hợp này, phản công không chỉ là để tự vệ mà còn nhằm giành lại thế chủ động.

Từ khi ông Tô Lâm bị dính líu đến vụ Mobifone mua AVG đến nay đã 8 năm. Điều này có nghĩa là vết chàm của Tô Lâm đã tồn tại công khai suốt 8 năm mà không gặp trở ngại lớn nào, nhờ vào sự che chở của Tổng Bí thư Trọng. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Lâm đã tách ra thành một nhóm độc lập và thậm chí dám tấn công vào nhóm của Tổng Bí thư. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Tổng Trọng và quân đội có đủ sức để phản công và đánh bại Tô Lâm hay không.

Những diễn biến này phản ánh sự phức tạp và khắc nghiệt trong nội bộ chính trị Việt Nam. Việc các phe phái tranh giành quyền lực không chỉ làm xáo trộn cục diện chính trị mà còn đặt ra nhiều thách thức cho những người đứng đầu. Trong bối cảnh này, việc theo dõi các động thái mới nhất từ các lãnh đạo cấp cao là vô cùng quan trọng để hiểu rõ hơn về tình hình và dự đoán hướng đi tiếp theo của chiến dịch chống tham nhũng.

Sau khi Tô Lâm hạ bệ Vương Đình Huệ, quân đội đã nhận ra mối đe dọa từ ông và bắt đầu điều tra Công ty Xuân Cầu của Tô Dũng, em trai của Tô Lâm. Tuy nhiên, khi Tô Lâm lên nắm chức Chủ tịch nước và đồng thời giao chức Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang, cuộc điều tra này dần lắng xuống. Điều này cho thấy, sức mạnh và ảnh hưởng của Tô Lâm đủ lớn để khiến phe đối lập phải dè chừng.

Theo thông tin, vụ Mobifone mua AVG là một “hầm phốp” được Tổng Bí thư Trọng đậy nắp, nhưng ông chỉ bảo vệ phần liên quan đến Tô Lâm bằng cách đóng dấu “mật” vào tài liệu liên quan, khiến các cơ quan tố tụng không dám động tới. Vấn đề đặt ra là, ai sẽ đủ can đảm để gỡ bỏ dấu “mật” này? Nếu Tổng Bí thư Trọng quyết định gỡ dấu “mật”, ông sẽ tự thừa nhận trách nhiệm của mình. Nếu ông bật đèn xanh cho việc này, ai sẽ dám thực hiện và liệu người đó có an toàn trước Tô Lâm hay không?

Sự khác biệt giữa Tô Lâm và các nhân vật khác trong Bộ Chính trị là, Tô Lâm công khai hết các “vết chàm” của mình, nhưng không ai dám đối đầu. Ngược lại, những người khác phải giấu kỹ các “vết chàm” của mình, nhưng lại bị Tô Lâm phát hiện và tiêu diệt từng người. Điều này khiến cho ván bài giữa Tô Lâm và Bộ Chính trị trở nên không công bằng. Tô Lâm đánh bài ngửa, trong khi phần còn lại đánh bài úp và vẫn thua. Vậy, Nguyễn Phú Trọng và quân đội sẽ làm thế nào để phản công lại Tô Lâm?

Rõ ràng, trong Bộ Chính trị, ai cũng muốn triệt hạ Tô Lâm, nhưng cách thức thì vẫn chưa rõ ràng. Việc này không chỉ đòi hỏi sự can đảm mà còn cần có một chiến lược khôn ngoan để đối phó với sức mạnh và ảnh hưởng của Tô Lâm. Liệu Nguyễn Phú Trọng và quân đội có thể tìm ra một giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này hay không, vẫn là một câu hỏi lớn trong tình hình chính trị hiện tại.

Hoài Duyên

- Quảng Cáo -