Bí Thư Huyện Ủy bị bướm cắn chết!

Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
- Quảng Cáo -

Trần Thị Sánh

Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh mới có 39 tuổi, mặt mũi nhìn khôi ngô, tươi tắn, lại đi lên từ cán bộ đoàn, lý lịch rất cơ bản, tương lai đang phơi phới, đang sáng sủa, có thể vài năm nữa lên bí thư tỉnh ủy rồi vào Trung ương không biết chừng …

Vậy mà đùng một phát bị đình chỉ công tác, không phải do tham nhũng, không phải do thổi giá thiết bị y tế, không phải ăn thịt bò dát vàng… mà vị tội hiếp dâm nữ nhân viên cơ quan…
Theo dõi vụ việc, có người bảo ông này bị sập bẫy, bị người khác cho vào tròng bởi khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an huyện đã làm việc rất khẩn trương, quyết liệt và bài bản, không bao che, không tìm cách giấu tội mà yêu cầu nữ nhân viên giữ nguyên hiện trạng, không tắm rửa, không thay quần áo và báo cáo lên giám đốc công an tỉnh.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng hành động quyết liệt và khẩn trương, ngay trong đêm đến đảo Cô Tô điều tra, lấy mẫu tinh trùng trên người nữ nhân viên để xét nghiệm.
Thế thì có chạy đằng trời, cái con tinh trùng ngọ nguậy trên người cô nhân viên kia đúng là của bí thư huyện ủy, không phải của ai khác. Cứ tưởng huyện đảo, cứ tưởng trên biển thì muốn làm gì thì làm chắc. Cũng như những ông cảnh sát biển ngoài xa kia cũng làm bậy, cũng tha hóa biến chất rồi có thoát tội đâu…
Dân mình có cái lạ, khi lãnh đạo có quan hệ bất chính, hủ hóa, hiếp dâm là bảo bị sập bẫy. Nhưng nếu ông đàng hoàng, có bản lĩnh lập trường kiên định, luôn nêu cao tinh thần đảng viên và học theo Bác thì sao sập bẫy được, thì bố đứa nào dám bẫy…
Những vụ việc tương tự như thế này, nhiều người hay gọi đùa là “bị bướm cắn chết”.
Khổ thân, nhìn hoành tráng, ngạo nghễ thế mà cũng bị bướm cắn chết …Hóa ra bướm cũng có răng các cụ nhỉ?
- Quảng Cáo -