Vì đâu mà thảm họa kéo dài?

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Kể từ đợt phong tỏa đầu tiên ngày 31/5 thì đến nay đã là 75 ngày mà chính quyền thành phố HCM vẫn không kiểm soát được dịch bệnh. Kiểm soát sao được khi mà họ cứ hết lần này đến lần khác đưa ra những quy định hết sức ngu xuẩn không những không khống chế được bệnh mà còn tạo môi trường lây lan. Mục đích của quy định là chống lây lan dịch mà cuối cùng tạo ra những chốt chặn dồn cục người dân. Chính nhiều lần dồn cục dân lại như thế mà phong tỏa đến 75 ngày vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh. Càng chống càng tạo ra môi trường lây lan thì không biết bao giờ mới hết dịch chứ?!

Hôm nay ông Phan Văn Mãi thông báo “Tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tháng”. Đây là hậu quả của những quyết định ngu ngốc của chính quyền CS nói chung và chính quyền thành phố nói riêng. ĐCS giành độc quyền lãnh đạo và ngạo mạn cho rằng, chỉ có đảng cộng sản mới đủ khả năng lãnh đạo đất nước, thế nhưng họ không hề tiên liệu được những hậu quả phát sinh do Quyết định đã ban ra. Lối ra quyết định vô tội vạ tạo ra sai lầm liên hoàn kiểu “sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó” bao lâu nay nó bào mòn bao nhiêu nỗ lực của xã hội làm đất nước ngày một bị bỏ xa bởi các nước khác. Tuy nhiên người dân không thấy tai hại vì họ vốn quen sống cực khổ và không chịu quan tâm đến chính trị nên không cảm nhận được sự tai hại đó. Nay đại dịch xảy ra và cái giá phải trả cho những quyết định ngu ngốc của chính quyền là mạng dân thì không thể không thấy được. Chính sự vô năng của ĐCS mà nó đang tạo ra “cái chết từ từ” đến từng gia đình người dân khốn khổ. Mỗi người dân nghèo ắt hẳn đang cảm nhận rất rõ điều đó.

Để chống dịch, nay ĐCS lại nặn ra cái gọi là “khai báo di biến động dân cư”. Chính cái quy định này mà tạo ra các chốt chặn dồn cục dân lại và tất nhiên, qua khoảng thời gian ủ bệnh 14 ngày thì có thể là cuối tháng 8 sẽ bùng lên. Hiện nay ông Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ phong tỏa thêm một tháng nữa, nhưng liệu 30 ngày sau có kiểm soát dịch được hay không thì không ai chắc. Chắc làm sao được khi mà chính quyền này luôn ra quy định ngu ngốc hết lần này đến lần khác? Có ai dám chắc trong 30 ngày tới Chính quyền không ra quyết định nào tạo ra các tụ điểm dồn cục nào nữa chứ?

Hôm nay ông Phạm Minh Chính lại nói rằng: “Chiến thắng dịch bệnh hay không phụ thuộc vào lòng dân”. Tôi hỏi ông Chính rằng, nếu không có cái quy định quái gở được gọi là “khai báo di biến động dân cư” thì dân có dồn cục ở các chốt khai báo không? Dân đâu có ngu mà chụm lại một chỗ để rước bệnh vào thân chứ hả ông Chính? Tôi hỏi là bao giờ bọn ông mới hết nghĩ ra những cái trò vừa ngu ngốc vừa tai hại để cho dân được nhờ chứ? Làm thủ tướng của một nước mà không nhận thấy cái ngu xuẩn trong các quyết định được ban, không nhận thấy sai lầm của chính quyền thì làm sao kiểm soát dịch được hả ông?

- Quảng Cáo -

Vô năng, tàn ác, vô trách nhiệm, và khốn nạn là những đặc tính nổi bật mà ĐCS đã thể hiện trong những ngày chống dịch vừa qua. Chưa có đất nước nào mà chính quyền để dân đi xe máy hàng ngàn cây số vì muốn thoát khỏi cái kinh hoàng ở nơi chống dịch như tại Việt Nam. Thảm cảnh rõ mười mươi như thế, nhưng người ta lên tiếng thì triệt đường sống người ta. Đấy là tột cùng của sự khốn nạn. Với một chính quyền như vậy, người dân Việt Nam sẽ còn khốn khổ hơn nữa chứ không thể dừng lại ở mức như thế này đâu./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/ong-phan-van-mai-tp-hcm-se-tiep-tuc…

https://thuvienphapluat.vn/…/buoc-khai-bao-di-bien-dong…

https://tuoitre.vn/khai-bao-di-bien-dong-dan-cu-noi-thanh…

https://thanhnien.vn/…/di-bien-dong-dan-cu-co-trong-quy…

https://vneconomy.vn/tp-hcm-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi…

https://vneconomy.vn/thu-tuong-chien-thang-dich-benh-hay…

#coronavirus #csvnchốngdịch

- Quảng Cáo -