Đậm đà bản chất văn hoá cộng sản?

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ

Nhìn một cuộc tụ họp của G7 đang diễn ra tại Anh Quốc, tại bàn là những lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất Thế giới. Tại đây, những chính sách của họ đưa ra có thể là thay đổi toàn nhân loại. Nhưng nhìn cách họ ngồi bộ bàn ghế mà chẳng khác nào mấy cái bàn cà phê cóc ở Sài Gòn.

Một cuộc gặp của những người ảnh hưởng nhất thế giới mà nội thất tối giản nhất có thể. Tính sơ 5 vị 5 chai nước chắc 15$.

- Quảng Cáo -

Còn một bên, cuộc gặp cấp xã chia ghế thôi, mà phải nó hết sức rườm rà, hoè hoẹt, tính trong căn phòng đó trang trí thôi chắc cũng cả trăm triệu, đó là mới cấp xã thôi nhé.

Qua đây ta thấy, lãnh đạo càng tối giản thì nhân dân mới giàu có, đất nước mới vững mạnh và vị thế trường thế giới được nâng lên, và chiều ngược lại, lãnh đạo lại càng thích loè loẹt bao nhiêu thì nhân dân càng khổ bấy nhiêu, chính phủ mặt dày đi ăn mày từ hải ngoại tới dân nghèo trong nước.

Hay là, rườm rà hoa mỹ, kệch cỡm như vậy mới là hun đúc đậm đà bản chất văn hoá cộng sản?

PMV

- Quảng Cáo -