Nhìn Những Mùa Thu Ngày Cũ (2)

- Quảng Cáo -

muathuTháng Mười lá đang chuyển màu, cả thành phố đang rực rỡ một màu lá đỏ.

Tháng Mười ở miền Đông Bắc nước Mỹ, có phải chăng bao giờ cũng đẹp cũng nên thơ. Tháng Mười mùa thu đang chín ửng trên đầu ngọn lá. Có một chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua một dòng sông xanh. Hai bên bờ sông ửng hiện những rừng thu, màu lá chuyển từ vàng tươi sang tím đỏ, trong một khung cảnh xao xác lạ kỳ, muôn ngàn màu sắc.

 

 

- Quảng Cáo -

 

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. MÙA THU VỌNG KHÚC.

    Lá vàng lắp lánh dưới làn sương
    Gió đưa cành trổi khúc du dương
    Tí tách hạt ngâu lòng tê tái
    U hoài viễn khách vọng cố hương
    Chao ôi nhớ quá vùng đất Bạc
    Nắng chiều buông nhệ khắp thôn hương
    Túc túc đàn gà kêu trước ngỏ
    Lảnh lót chim non hót sau vườn

    Tiếng Quốc đâu đây nghe vang vọng
    Bên thềm lác đác lá buồn vương
    Thu đi dể lại sầu lử thứ
    Đông về thổm thức vạc kêu sương
    Lối xưa trở lại niềm khác vọng
    Đường cũ quay về mộng còn vương
    Hoàng hôn thơ thẩn hồn viễn khách
    Văng vẳng bên tai khúc Nghệ Thường

    Kính tặng cô BH

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here