Phiên tòa xét xử 3 dân oan Dương Nội

- Quảng Cáo -

Phiên tòa xét xử 3 dân oan Dương Nội

Sáng nay, 19.9.2014, tại trụ sở tòa án quận Hà Đông, số 2 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, phiên tòa hình sự sơ thẩm mở ra xét xử 3 dân oan ở phường Dương Nội đó là bà Cấn Thị Thêu cùng chồng là ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh.

Trong trời mưa tầm tã, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát, dân oan ở nhiều địa phương đã đổ về địa điểm xử án để bày tỏ tình đoàn kết, sát cánh bên bà con dân oan Dương Nội

Lưc lượng an ninh, cảnh sát Hà Nội đã phong tỏa các ngả đường quanh tòa án. Tại nơi xét xử, công an đã canh phòng cẩn mật, có xe giam giữ người của cảnh sát cơ động, xe phá sóng,…

- Quảng Cáo -

Vào lúc 8 giờ sáng công an đã bắt giữ anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là 2 con trai của vợ chồng bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm và áp tải 2 anh lên xe taxi đưa về công an quận Hà Đông ở số 15 Ngô thì Nhậm.

ATB1

Z19

ATB2

ATB3

ATB5

ATB6

Z4

Z6

Chứng kiến những gì xảy ra xung quanh phiên tòa này, có những lời nhận xét rất mạnh mẽ về thái độ của nhà cầm quyền đối xử với người dân.

Anh Tuyên Xich Lo nhận xét: “cộng sản đang làm cho quả “bom” lớn dần lên bằng chính dùi cui của họ, càng đàn áp bom càng tăng sức hủy diệt và nổ sớm, đó là quy luật.”  

anh Tuấn Đỗ phẫn nộ lên án: “Đánh đập người dân, xử tù người dân để thu hồi đất với giá rẻ mạt là hành vi cướp tài sản.”

Chị Thuy Nga nhận xét: “Bọn cướp đất dùng công an, tòa án và nhà tù để hãm hại người dân bị cướp đất. Sức mạnh của người dân bị cướp đất là tính đoàn kết”.

Anh Sáu Kiên Giang bực mình: “Một đám cướp đang tra tấn sự thật khi đem những khổ chủ bị chúng cướp ra tòa xét xử”.

Bang Trần phẫn nộ: “Vô ơn, thất đức là đây….Ăn của Dân để đàn áp nhân dân! chỉ kẻ thất đức mới làm nghề thất đức!”
Bà Nguyễn Thị Thi, một trong những dân oan Dương Nội kể lại : “Chúng tôi bị công an lôi lên chiếc xe buýt. Còn Tư và Phương bị lôi lên một chiếc taxi. Chúng nó đưa chúng tôi đến phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội cho chúng tôi xuống và chúng tôi đã quay trở lại chỗ phiên tòa. Khi chúng tôi bị đánh đập, bà con chúng tôi khóc thét lên kêu cứu… nhưng lực lượng họ đông quá chúng tôi không thể làm gì được. Những người đi đường nhìn thấy chúng tôi bị đánh đập, họ đứng lại xem đông lắm, họ nói to lên là “sao công an lại hành xử với người dân như thế kia?”… Chúng nó ác lắm, chúng nó đánh bà con chúng tôi rất tàn bạo và dã man.”

9: 45: Bạch Hồng Quyền một người đi tham dự phiên tòa cho biết: “Trịnh Bá Tư con dân oan Cấn Thị Thêu bị bắt đưa về công an quận Hà Đông. Anh Tư bị 2 tên công an sắc phục đánh đạp dã man khi bị ép lên xe và lúc ở trong xe, Tư phản kháng rất mạnh bằng cách thò đầu ra cửa xe hét lên công an đánh người…”
Điều không lạ ở các phiên tòa diễn ra tại Việt Nam, nhất là những phiên tòa liên quan đến dân oan, những người bất đồng chính kiến: phiên tòa công khai nhưng người dân không được tham dự.

Phiên tòa đang diễn ra ở quận Hà Đông thành phố Hà nội không những người dân không được tham dự, không được tới gần khu vực tòa án mà còn bị an ninh, công an đánh đập.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, dân oan Dương Nội nói: “Chúng tôi là công dân Việt Nam có quyền đi tham dự phiên tòa mà lại không cho chúng tôi vào tham dự phiên tòa. Công an và dân phòng đã ra tay đánh bà con đi tham dự phiên tòa. Họ thẳng tay đánh bà con.”

Ông Lê Hùng, nguyên là Biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên, nay đã về hưu, làm Trưởng ban điều hành của Hội Bầu Bí cho hay: ”Có gần 200 bà con Dân oan Dương Nội và bà con ở khắp nơi tập trung gần tòa án nhưng công an không cho vào phiên tòa. Công an các loại đông gấp đôi bà con. Bà con biểu tình tại chỗ và hô những khẩu hiệu “đả đảo phiên tòa bất công”, “yêu cầu thả những người dân vô tội”… Sau đó, công an yêu cầu bà con đứng trên vỉa hè không được đứng giữa đường, bà con lên vỉa hè và tiếp tục hô các khẩu hiệu. Họ biểu tình rất ôn hòa. Chỉ một vài phút sau, họ cho xe buýt chở công an và an ninh mật vụ giải tán đám đông. Mọi người tản ra khắp nơi để nghe ngóng phiên tòa.”

12.00: Tòa kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Đến 13 giờ 30 phiên tòa buổi chiều tiếp tục.

Sau vài giờ xét xử vội vàng, vào phiên buổi chiều, Hội đồng xét xử tòa án quận Hà Đông, Hà Nội đã tuyên phạt bà Cấn Thị  Thêu 15 tháng tù giam, ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam, ông Lê Văn Thanh 15 tháng tù giam.

(Trần Quang Thành)

 

17 người chết và bị thương vì bão số 3

1_vu3340-470Tin tức cho hay có 17 người chết và bị thương vì bão Kamaegi, đồng thời làm thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ đồng.

Thiệt hại lớn nhất về người trong cơn bão là ở tỉnh Lạng Sơn. Mưa lớn đã gây sạt lở khiến 6 người thiệt mạng do bị đất đá vùi dập và lũ cuốn trôi. Những nạn nhân này đều là các công nhân bốc vác, trú tại các lán trại qua đêm ở công trường. Khu vực này nằm ở trên vùng đồi núi dốc, mưa lớn đã gây ra sạt lở, vùi lấp các nạn nhân.

Mưa lớn cũng khiến hoa màu, lúa, ngô ở Lạng Sơn hư hại, khiến tổng thiệt hại ở tỉnh này là 10 tỷ đồng. Tổng thiệt hại ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Điện Biên lên tới 50 tỷ đồng.

 

Kiểm kê tài sản gần 1 triệu công chức, chỉ 1 người bị cảnh cáo

Đó là con số được đại diện Thanh tra Chính phủ CSVN nêu ra trong  báo cáo công tác phòng , chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp sáng ngày 15.9.2014.

TrongsachTheo báo cáo trên, trong năm 2013, có tổng số 944.425 người đã kê khai tài sản. Trong số gần một triệu người này, chỉ có 5 người bị liệt vào dạng phải xác minh lại tài sản thu nhập và chỉ có một người bị kỷ luật vì kê khai không trung thực và 6 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn trong minh bạch tài sản thu nhập.

Phó chủ nhiệm uỷ ban Nguyễn Đình Quyền thừa nhận kết quả việc kê khai tài sản để kiềm chế tham nhũng song vẫn còn rất hạn chế, do thiếu cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và cán bộ công chức… Vẫn còn cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp vẫn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Nhận định về thực trạng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho hay, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích.

Mặc dù Việt Nam gần 10 năm thực thi Luật phòng chống tham nhũng, nhưng năm 2013 vẫn bị xếp hạng thứ 116 trên 177 quốc gia về tham nhũng trong khu vực công, theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Tính từ năm 2005 đến nay là một khoảng thời gian đủ dài để cơ quan chức năng có thể phát hiện tài sản của cán bộ công chức đảng viên đã phình to như thế nào. Thế nhưng theo lời ông Phí Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói với báo chí hồi đầu năm 2014 thì chưa từng phát hiện được trường hợp nào.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một nhà hoạt động xã hội dân sự hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng nhận định: Chuyện kê khai tài sản ở Việt Nam là kiểu làm cho vui mà thôi…, bởi vì trong một chế độ tập quyền độc đảng mà nói chuyện chống tham nhũng thì đó là chuyện khôi hài.”

Động đất kèm tiếng nổ, rung chuyển mạnh tại Thủy Điện Sông Tranh 2

SongTranh 2Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 17.9.2014, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra một trận động đất mạnh, kéo dài mấy giây. Theo trang Viện Vật lý địa cầu trận động đất này có độ lớn 3,6 độ richter.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận với Dân Việt, hai giờ chiều qua trên địa bàn huyện Bắc Trà My có xảy ra mưa lớn, nên lượng nước đổ về lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 cao hơn mọi khi, hiện tại mực nước đã lên khoảng 142m. Hiện trận động đất này vẫn đang được theo dõi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, một người dân có nhà sống ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, cho biết vào khoảng thời gian trên khi đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất kéo dài gần 5 giây, mọi người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài và hiện nay đang sống trong tâm trạng rất lo lắng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here