Dương Thiệu Tước (3)

- Quảng Cáo -

Dương Thiệu Tước (3)

DTTuoc_ThuyenMoNói chung, nhạc Dương Thiệu Tước cũng là nhạc tình, nhưng ông không có cái yêu của tình yêu vồ vập. Ông yêu cảnh nhưng dường như lúc nào ông cũng chỉ đứng ở vị thế ngoạn cảnh. Ông muốn nhập vào cảnh bằng tâm hồn của mình chứ không bằng thân xác. Vâng, ông giống như người đứng giữa đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan :

Dừng chân ngoảnh lại trời non nước,

Một cảnh tình riêng ta với ta.

- Quảng Cáo -

Người ta không chỉ sống mà còn cả một cách thế sống, cách thưởng ngoạn và chịu đựng cuộc sống nữa. Sự im lặng của Dương Thiệu Tước kể từ biến cố 1975, ông ở lại trong nước cho đến khi ông qua đời, không  phải là một cách thế sống của ông đó sao ?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here