Blogger Điếu Cày bị phân biệt đối xử trong lao tù

- Quảng Cáo -

Như thường lệ, hàng tháng anh Nguyễn Trí Dũng  cùng Mẹ là bà Dương Thị Tân đã đến trại giam số 6 Tỉnh Nghệ An để thăm Bố là Blogger Điếu Cầy. Tuy nhiên, như mọi lần, chỉ mình anh được vào thăm mà thôi…

Theo anh Nguyễn Trí Dũng, Phòng thăm gặp giữa anh và Blogger ĐC tách khỏi khu thăm gặp khác khoảng trăm mét, và thực chất là 1 căn phòng được ngăn đôi với 2 cổng vào riêng, và được nhìn bố mình qua 1 tấm nhựa trong để cách âm và được nói chuyện qua 2 điện thoại trắng được nối với 4 điện thoại đỏ ở 4 góc phòng cho 4 giám thị theo dõi.

Mời quý thính gỉa nghe sau đây những tâm tình của anh Nguyễn Trí Dũng sau lần thăm Blogger DC hôm 17/3/2014 vừa qua.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Doi voi tui vc chang ai ma con la gi.Neu csvn khong tan ac thi dau co goi la vc.giam nguoi tu chinh tri hay nguoi tu luong tam cho toi khi kiet que sap chet thi vc moi co dieu bo dao duc gia nha nuoc khoan hong.That la bo mat trao tro cua bon vc.Tu ngay cai tri dat nuoc VN.Toan bo dat nuoc VN tan thanh may thanh khoi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here