Ăn trên xương máu đồng bào

- Quảng Cáo -

Cái que test nhanh hàng tàu cộng giá chỉ 21.000 hồ tệ vậy mà Việt Á phù phép thành công trình nghiên cứu “ma dê in Vietnam” rồi bán cho dân với giá cắt cổ.

Giữa lúc đại dịch khó khăn, ăn trên xương máu đồng bào – làm giàu cho giặc, tội này trời không dung, đất không tha.

Lấy 19 tỷ từ ngân sách (tiền thuế của dân) để nghiên cứu kit test, rồi số tiền này đã đi đâu về đâu khi chẳng có công trình nghiên cứu nào mà lại đi mua kit test của tàu về bán cho dân với giá gấp mấy chục lần.
Người được huân chương và người tặng
Đã vậy còn được trao tặng huân chương lao động hạng 3. Chính cái tên trao huân chương là kẻ đã chấp cánh cho Việt Á bay cao bay xa để lừa gạt người dân khắp cả nước. Đó là lý do tại sao chúng nhất định phải xông vào nhà lôi người ta xồng xộc buộc họ phải bỏ tiền túi làm xét nghiệm.
Nguyên cả hệ thống từ trên xuống dưới lừa gạt hút máu dân trong giai đoạn khó khăn nhất, khốn đốn nhất. Thật là khốn nạn không còn từ nào để diễn tả, cả một lũ kền kền ăn trên xác đồng loại.

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -