Khi lòng yêu nước bị lợi dụng

Ảnh xe Vinfast bị gãy cốt bánh được chụp hồi 1:30 ngày 21/2/2021 trước số nhà 319 CMT8, P12, Q10, HCM.
- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ|

Mới đây, hàng loạt vụ xe Vinfast của Phạm Nhật Vượng đã bị lỗi về gãy cốt bánh (moay-ơ) khi dang di chuyển trên đường với tốc độ khoảng 40km/h. Ít nhất là 3 vụ xe của Vin trong vòng 10 ngày trở lại đây gặp đúng một lỗi tương tự. Dân mạng còn mỉa mai là Vin mới chế động cơ để có thể xoay bánh 90 độ đi ngang như con cua cho việc đỗ xe…

Việc Vượng đã tham vọng hình thành xe Vinfast đại diện cho Việt Nam đã bị các chuyên gia phân tích là bất hợp lý vì không có đánh giá tác động va đập hay không có một cơ quan độc lập nào kiểm nghiệm chất lượng. Cũng như người ta đã chỉ ra xe Vin nó được hình thành bởi kiểu chắp vá, nghĩa là mua máy cũ hay xe ở các bãi rác ở Đức về chế lại thành hãng xe gọi là Vinfast.

Phạm Nhật Vượng đã xây dựng đế chế của mình trên cơ chế Quyền-Tiền. Nghĩa là mua chuộc quan chức để hậu thuẫn cho mình.

- Quảng Cáo -

Đằng sau Vượng là một hệ thống chính trị hậu thuẫn bởi quan chức thuộc hàng tứ trụ. Cách làm giàu của Vượng đơn giản là được quan chức ưu đãi về chính sách lấy đất giá rẻ và bán với giá cắt cổ, từ đó mà giàu lên. Khi được Anh 7 quảng cáo xe vin tốt là lúc chúng ta thấy lời kêu gọi dùng hàng Việt là yêu nước, ý nói dùng hàng Vin mới là yêu nước.

Ngoài được quan chức hậu thuẫn thì vượng có lực lượng truyền thông PR một cách khủng khiếp, những người PR cho vượng đều là những người có ảnh hưởng công chúng.

Nếu nói dùng hàng Việt là yêu nước thì dưới góc nhìn của Vượng nó không khác lời kêu gọi của Hà Nội đánh Mỹ mới là yêu nước là mấy.

Người Việt là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, lợi dụng việc đó hồ chí minh kêu gọi nhân dân Miền Bắc vào giải phóng Miền Nam. Đến giờ người ta mới nhận ra tất cả đều bị lừa, bị lợi dụng lòng yêu nước để Hà Nội xây dựng đế chế cai trị tới bây giờ, xây dựng trên xương máu đồng bào.

Thì việc kêu gọi dùng hàng Vin là yêu nước cũng là một sự lợi dụng người Dân Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc.

Vì sau cùng, xe của Vượng cũng là thứ ăn cắp của người khác về cho mình, nhà của Vượng cũng cướp đất hoặc là đất công sản hoặc là tư liệu sản xuất của nông dân, đẩy nhiều nông dân ra đường thành vô gia cư vì dự án của Vượng. Chứ thực sự chẳng có gì là trí tuệ và công bằng ở trong đó.

Thấy mấy chiếc xe Vin rụng rơi bánh giữa đường, tôi nhớ tới các Liệt sỹ chống Mỹ, họ đều bị lừa mà không biết. Cái giá cho lòng yêu nước thật sự không rẻ chút nào, tiền mất có thể lấy lại chứ không may xảy ra tai nạn mất mạng, thì cái giá lòng yêu nước đắt lắm đấy.

Dựng đế chế của mình bằng sự dối trá và bạo lực, không sớm thì muộn cũng tiêu tan./.

#vinfast

- Quảng Cáo -