Nhớ Mục sư Nguyễn Trung Tôn

CTM Media

- Quảng Cáo -

Ngày 30/07/2017 CSVN bắt giam 04 nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền CSVN”. Một  trong bốn vị là Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

Ms Nguyễn Trung Tôn là ai?

Ông là một người đấu tranh mạnh mẽ cho quyền con người, ông lên tiếng cho những bất công trong xã hội, những vấn đề như Formosa xả thải gây thảm họa môi trường, vấn đề lũ lụt ở miền Trung, …

Ông đã từng thụ án 2 năm tù theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

- Quảng Cáo -

Cách đây sáu tháng, trên đường đi đến giáo xứ Cồn Sẻ, ông đã bị công an mật vụ bắt trói và dùng ống tupe sắt đánh đập dã man rồi đem bỏ vào một khu rừng vắng ở Thanh Hà lúc một giờ đêm.

Ít ai biết được đàng sau Ms Tôn, một người sống hết lòng cho tha nhân, một nhà hoạt động tận tụy, là một gia cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình Ms Tôn có mẹ già đau yếu, cô con gái lớn bị suy não.

Với hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, Ms Tôn vẫn không ngừng đấu tranh cho quê hương.

Nhớ đến ông xin hãy nhớ những vết thương ông đã gánh chịu hôm bị mật vụ hành hung trên đường đến Cồn Sẻ.

Nhớ đến ông xin hãy sát vai nhau, mạnh mẽ lên tiếng cho ông cùng những tù nhân lương tâm vừa bị bắt giữ.

Và khi đối mặt với những đàn áp hung bạo, xin hãy nhớ lời Ms Nguyễn Trung Tôn:  “… Đây là những hành động mang tính uy hiếp, trù dập nhưng nó sẽ là luồng gió mạnh để thổi lên làn sóng căm hờn nhấn chìm chế độ”.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here