Ông Lý Thái Hùng : những điều thảo luận và lo sợ của CSVN xuyên qua hội nghị 8 vừa qua

- Quảng Cáo -

hoinghi CSVNSau 10 ngày nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến 9 tháng 10 vừa qua, Trung ương đảng CSVN đã công bố bản Thông báo về kết quả hội nghị 8. Đọc toàn bộ nội dung  thông báo người ta không thấy bất cứ điều gì mới lạ ngoại trừ những nhóm từ được lập lại nhiều lần như quyết tâm, khẳng định và kiên trì theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ngăn chận diễn biến hòa bình.

Ngay cả việc trung ương đảng có đưa ra một vài nhận định về tình hình kinh tế gặp khó khăn, thu ngân sách giảm và sự xuống cấp ghê gớm của nền giáo dục đào tạo… nhưng biện pháp chung vẫn là kêu gọi khắc phục, chống tham nhũng để tiếp tục bám vào cái khẩu hiệu “thực hiện ba khâu đột phá chiến lược mà ít ai hiểu nó là gì”. Nếu có một điểm mới cần đề cập ở đây là sau khi lượng giá về 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo CSVN đang lo sợ và kêu gọi ngăn chận hiện tượng xuất hiện những tổ chức chính trị đối lập và sự ra đời của xã hội dân sự, có nguy cơ thúc đẩy nhanh diễn biến hòa bình gây bất ổn định  xã hội.

Để tìm hiểu thêm về những điều thảo luận và các lo sợ của CSVN xuyên qua hội nghị 8 vừa qua, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi một số những nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam 13/10/2013 at 9:56 pm Reply
    kính gửi 90 triệu đồng bào người việt nam trong và ngoài nước,
    tôi là một vị lãnh tụ NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ,đảng cộng sản việt nam,
    vừa qua tôi đã biết đồng bào tây tạng trung quốc đã kiện các lãnh tụ thuộc về nguyên tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc,nhằm đưa các tên tội phạm gồm tên hồ cẩm đào,tên đặng tử bình,tên giang trạch dân v v
    ra toà án quốc tế xét sử về tội chống nhân loại giết người trong vụ biểu tình nổi dậy năm 1989 và vụ pháp luân công,và buôn bán nội tạng của những người yêu nước trung quốc,
    sau khi nghiên cứu vụ kiện này mà tôi có cảm giác lo sợ cho tội nỗi của băng nhóm lãnh tụ tại việt nam trong thời kỳ hơn nửa thế kỷ vừa qua,tôi cũng lo sợ một ngày nào đó gần đây nhất chúng tôi sẽ bị nhân dân việt nam sẽ đưa băng nhóm của chúng tôi ra ánh sáng,do đó mà hôm nay tôi viết nên đôi dòng chữ cảm tưởng dưới đây nhằm mong muốn dân tộc vn tha tội và cho phép chúng tôi trở về con đường xám hối hoàn lương,nếu như 90 triệu người dân việt nam cho phép băng nhóm của chúng tôi được bầy tỏ lời thú tội và lo sợ của chúng tôi thì trước hết tôi sẽ tự nguyện rút 9 tỷ đô la đang nằm trong tài khoản của gia đình tôi tại thuỵ sĩ để nộp vào công quỹ của nhà nước,tức là xin tự nguyện trả lại số tiền đó về cho nhân dân việt nam,bởi vì đây là số tiền chính tay tôi đã lợi dụng quyền chức rồi tham nhũng trong thời gian tôi giữ chức tổng bí thư đảng cộng sản việt nam,và sau đó tôi sẽ động viên các đồng nghiệp của tôi đương thời hãy sớm quay về với nhân dân bằng những hành động xám hối,và trao trả lại chính quyền về với tay nhân dân vào một ngày sớm nhất,
    tôi xác định rằng,nếu băng nhóm đảng cộng sản trá hình trên đất nước việt nam không tự nguyện đầu hàng trước sức mạnh của dân tộc vn thì họ sẽ phải nhận một phong trào đấu tranh của dân tộc mạnh như vũ bão thì băng nhóm đảng cs cũng không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc, thông qua nhiều cơ sở đã nghiên cứu của những tay chân còn lại của tôi trong đảng cho thấy,thì chính quyền cộng sản trên thế giới này không có lòng tin với bất kỳ ai trên trái đất này,chứng minh cụ thể là mắt thấy tai nghe của chính tôi và muôn vàn người dân khác trên toàn cầu rằng,vào đầu thập kỷ 1990 ở châu âu đã bị sụp đổ toàn bộ hệ thống đảng cộng sản,gồm có 27 nước trong đó có cả nước nga sô viết đã chủ mưu dựng nên một chính quyền bất nhân này,xét cho cùng thì ông hồ chí minh cũng chỉ là một nạn nhân không tên tuổi ông ta đã bị băng nhóm tội phạm lê lin lôi kéo ông hồ đi vào con đường tòng phạm,ông ta đã đã bị tên mao trạch đông và tên tội phạm lê lin xúi dục ông ta về việt nam tiêu diệt chính người dân việt nam của mình đi vào con đường ngõ cụt của nhân loại,những lời thú tội của tôi trên đây là hoàn toàn đích thực,tôi mong được sự khoan hồng đối với băng nhóm cộng sản này bằng những lời cam kết xám hối,chào thân ái,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here