Quảng Cáo

Về cái vụ áo lưỡi bò vào tận Cam Ranh

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch VC Nguyễn Văn Tuấn bốc thối

Quảng Cáo
Nguyễn Đình Hà

Hồi năm 2009 thì phải, bà chị Pham Doan Trang, bà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (a.k.a Mẹ Nấm), và ông anh Bùi Thanh Hiếu (a.k.a Người Buôn Gió) bị Cơ quan An ninh – Bộ Công an bắt giam 9 ngày xong thả ra vì một LÔ ÁO “HOÀNG SA – TRƯỜNG SA – VIỆT NAM”. Giai đoạn này là sau khi Trung Quốc cho thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, kiêm quản Hoàng – Trường Sa của Việt Nam cuối năm 2007. Rồi từ đó, bà chị Đoan Trang từ không mảy may quan tâm đến chính trị, đã quan tâm đến chính trị và trở thành cái gai trong mắt ngành an ninh.

Đến quãng năm 2011-2012, nhà mình có mỗi 1-2 cái áo No-U “Xóa đường lưỡi bỏ, bảo vệ tổ quốc”. Ấy thế mà, trung úy cảnh sát khu vực Lê Hữu Đức cứ nói vào tai bà già mình về cái áo, rồi như kiểu có ý muốn lấy cái áo đấy, chưa kể đi rêu rao ở phố. Sau rồi bà già giấu cái áo đi, mình gắt lên: “Thằng ngô con đĩ nào thắc mắc về cái áo, nói cái áo là thế nọ thế kia, thì bảo nó lên đây mà nói thẳng vào mặt thằng này, chứ đừng lách lưỡi vào l** nhà người khác như thế!”. Nhà mình ở Hàng Tre thì thông thống ra, nói 1 câu thì cả 3 ngõ cùng nghe 😀 Nói vậy cho các “đồng chí” nghe ấy mà 😛

Đến bây giờ thì có chuyện cái áo lưỡi bò – một biểu tượng xâm phạm lợi ích quốc gia, chủ quyền tối thượng, thiêng liêng của Việt Nam mà Hải quan Khánh Hòa kêu lúng túng. Mình tự hỏi, nói tục tý: Lúng túng cái đéo gì vậy???

Du khách TrungQuốc mặc áo thun “Đường Lưỡi Bò” khi nhập cảnh Cam Ranh

Rất đơn giản:
1. là bắt chúng nó lột áo ra, rồi mang đi tiêu hủy, rồi xem xét cho nhập cảnh không, dĩ nhiên phải xem còn cái áo lưỡi bò nào xót lại không;
2. nếu chúng nó không đồng ý thì cấm nhập cảnh, đuổi về nước, như đuổi kiều bào “phản động” về nước ấy.

Có vậy thôi mà lúng túng cái đéo gì nhỉ??? Hay sợ mất lòng bạn vàng???

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux