Quảng Cáo

Nguyễn Thị Kim Tiến còn leo lẻo đuổi loăng quăng ở đâu?

Quảng Cáo

Nhân danh một người chồng có vợ chết vì ung thư, tao căm thù chúng mày.

Nhân danh một công dân thấu hiểu sâu sắc và chia sẻ với tận cùng nỗi đau và khốn khó của hàng vạn bệnh nhân ung thư và thân nhân của họ, tao nguyền rủa chúng mày và những quan chức đã o bế, chống lưng cho chúng mày.

Nhân danh một người cầm bút, tao muốn đâm thẳng ngòi bút vào mặt chúng mày và những quan chức tiếp tay cho chúng mày (đâm thẳng bút bằng cơ bắp chứ không phải bằng chữ).

Phải xử chúng mày bằng án tử.

Các bị cáo vụ án thuốc ung thư giả tại tòa.

Phải lôi cổ những quan chức trong phe nhóm này ra ánh sáng. Chúng mày còn mở mồm xin giảm án, mặc cả với tội ác ghê tởm của chúng mày và đồng bọn sao?

Một vụ án ghê tởm, một đường dây tội lỗi từ cơ quan quản lý của ngành y tế và nhóm tội phạm trắng trợn như thế, Nguyễn Thị Kim Tiến không từ chức Bộ trưởng ngay đi còn leo lẻo đuổi loăng quăng ở đâu

Nguyễn Quang Vinh FB

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux