Quảng Cáo

Hẹn Mai Về

Quảng Cáo

Hẹn Mai Về

Như chim lìa xa tổ
Như lá phải rời cây
Anh vẫn đường Hoàng dù bạo lực bủa vây
Người trai Việt phải tạm lìa xa tổ quốc
Nơi anh đến phía bên kia quả đất
Cũng là nơi anh cất bước quay về
Cũng là nơi nghe réo gọi tình quê
Tha thiết làm sao! Tháng năm trăn trở
Ôi ! Quê hương với anh là hơi thở
Là máu hồng tuôn chảy ngập buồng tim
Mỗi ngày qua là dệt mộng đi tìm
Độc lập, ấm no, tự do, dân chủ
Trên bục giảng còn bao điều ấp ủ
Tuổi trẻ lên đường như Phù Đổng vươn vai
Lịch sử bao năm tiếp nối đường dài
Bao thế hệ, Canh Tân là con đường phải tới
Bài toán kia của tiền nhân nhắn gởi
Núi sông này vẫn đợi khúc vinh quang
Mùa xuân ơi !dù có đến muộn màng
Anh đánh đổi tháng ngày trong tù ngục
Chúng giam anh nhưng có bao giờ khuất phục
Trong tay thù vẫn lừng lững đi lên
Đêm quê hương bừng lên từng đóm lửa
Những bàn chân hối hả,
Những khẩu hiệu giơ cao
Ánh mắt người lấp lánh triệu vì sao
Mà đã thấy gió lên sắp thành cơn bão lớn
Mai sẽ về,
Giữa lòng dân tôi, ôm trái tim tổ quốc
Bám đất quê nhà , chết cũng ở quê hương
Mai sẽ về,
Tiếp nối những chặng đường
Mà các vị tiên phong phải trả bằng xương máu
Hẹn mai về,
Dù hôm nay phải xa nơi chôn nhau cắt rốn
Nhưng muôn đời yêu lắm, Việt Nam ơi !

Trầm Phương
Đêm 27/6/2017

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux