Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 85 – Tựa: ĐỢI ANH

Quảng Cáo

85 Bài thơ dự thi số 85 – Tựa: ĐỢI ANH

Tên tác giả: Huỳnh Nam Dương

 

ĐỢI ANH

Đợi anh
dưới trời xuân
Em rưng
dòng lệ nén
Đợi anh
tròn ước hẹn
Như đêm tối
đợi trăng
Như đêm hằng
mong vầng sáng
Như chiều xuân
mong chạng vạng
Như trai tráng
dồn dập hành quân
Đợi anh
đợi ánh mắt long lanh, trong ngần
mang muôn vàn tinh lanh thần sắc
Đợi anh
đợi anh về
từ nơi tuyến đầu xông pha chống giặc
Ngày anh hy sinh
Đợi anh, em đâu còn nước mắt
Nợ máu này em gieo rắc những vần thơ
Đợi anh
em vẫn đợi anh đến bây giờ
Thân qua Dậu đến
khoảng trời mơ
mong vẹn tròn muôn ngàn mong ước …

Huỳnh Nam Dương
Ngày : 05/ 02/ 2017

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux