Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 86 – Tựa: VÙNG LÊN

Quảng Cáo

86 Bài thơ dự thi số 86 – Tựa: VÙNG LÊN 

Tên tác giả: Nguyễn Trãi

 

VÙNG LÊN

Bản Giốc Nam Quan bán đứng rồi
Hoàng sa biển đảo tận trùng khơi
Dâng luôn cho giặc còn đâu nữa
Nạp cống giang sơn sắp sửa thôi
Phẫn uất toàn dân ngùn ngụt lửa
Hờn căm quỷ đỏ ngập lưng trời
Chung lưng đấu cật dành Quê lại
Đánh đuổi gian tà khắp mọi nơi

Nguyễn Trãi

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux