Quảng Cáo

Tâm tình qua thư tín 25/10/2013

Quảng Cáo

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được cảm ơn ý kiến của các thư thính giả:

Hannu, Huơng Trần, Mục Đồng, và Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Bắc Giang

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (www.diendanctm.blogspot.com) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Trước tiên, chúng tôi xin trích đọc thư của thính gỉa Hannu, thính gỉa viết:

“KHÓC THẬT VÀ KHÓC GIẢ!
Trong đám tang Võ Nguyên Giáp vừa qua, những người “tham gia khóc” được chia ra làm ba loại như sau:
Thứ I: Đó là con cháu và những người thân cận của VNG, họ khóc vì mất đi một người thân yêu: Họ là những người khóc thật.
Thứ II: Có những kẻ làm bộ khóc, vì nếu mình không khóc thì sợ người khác, nhất là sếp bảo mình “không có tinh thần cách mạng”, coi chừng bị để ý và bị đì cũng nên, cho nên họ ráng khóc để lấy điểm: Họ là những kẻ khóc nịnh.
Thứ III: Rất nhiều người thấy người khác khóc mà mình không khóc theo thì sợ người khác nói là mình kém hiểu biết, trong khi chính họ cũng chả có chút tình cảm hay quen biết gì với người đã chết: Họ là những người khóc a dua…..Vì thế loại thứ II và thứ III người ta còn gọi là những kẻ khóc biểu diễn, họ sẵn sàng vật vã lăn lộn khi có người khác nhìn hoặc camera chĩa tới….Tóm lại, trong đám tang VNG những người khóc thật thì ít nhưng những kẻ khóc giả, khóc a dua thì nhiều.”

Cảm ơn thính gỉa Hannu đã phân tích về cái khóc gỉa và thật trong đám tang của ông Võ Nguyên Giáp.  Việc khóc gỉa cũng đã từng diễn ra tại Bắc Hàn trong đám tang của cha con độc tài.   Thật ra áp lực khóc của những người quanh cũng là yếu tố làm cho người ta khóc vì sợ bị phán xét dè bỉu là khác biệt.  Tệ hơn là sự hăm dọa của chế độ.  Việc đe dọa đã xảy ra thường xuyên ở Bắc Hàn và người dân trở thành cái máy không còn có tư duy độc lập, mất cả chính mình.  Điều quan trọng ở đây là dù là lãnh đạo không mặn mòi gì với ông Võ Nguyên Giáp, nhưng đã khai thác tối đa đám tang của ông để kích thích chính danh của đảng và lòng trung thành với chế độ của đồng bào bị tuyên truyền.  Chúng tôi tin rằng việc khai thác đó chỉ có tác dụng nhất thời.   Những việc làm bất nhẫn của chế độ đã và đang in sâu vào tâm thức của quần chúng, nhất là vì người dân Việt có ý thức nhân bản đã rất lâu trong chất Việt.

Kế đến, chúng tôi xin đọc thư chị Hương Trần, chị nhắn:”Thât càm phục các bạn trẻ tại hải ngoại. Các bạn tìm đâu ra thì giờ để hoàn tất những chương trình naỳ? Dù việc lớn hay nhỏ, làm việc gì không phải cho bản thân miǹh không dễ mấy ai …chịu làm! Hy vọng những việc làm nho nhỏ này là điểm “đến để …học” cho những ai đang cần.”

CTM cảm ơn thính gỉa Hương Trần đã có lời nhắn đến các bạn làm chương trình Thế Kỷ Này Là Thế Kỷ Của Chúng Ta.  Thật vậy thính gỉa Hương Trần ạ, các bạn đã dùng tinh thần làm chủ của những người trẻ để đóng góp bất vụ lợi cho việc chung.  Các bạn vừa cập nhật tin tức về nhân quyền vừa muốn đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh đời thường của các bạn trẻ khác.   Ngày nào còn có những bạn trẻ quan tâm, có tư duy độc lập, có chiều sâu về ý thức quyền con người, ngày đó đất nước ta còn nhiều hy vọng để thay đổi độc tài đúng không qúy thính gỉa?  Chúng tôi rất cảm ơn sự khích lệ của thính gỉa.

Tiếp theo, chúng tôi xin đọc bài thơ của thính gỉa Mục Đồng.  Nhân đây cũng xin chào mừng và cảm ơn thính gỉa Mục Đồng đã và đang tiếp tục đóng góp ý kiến thường xuyên trên CTM.  Thính gỉa viết:

“Chút Tình Cho Quê

Nếu có ai về thăm quê mẹ
Mang hộ dùm tôi một khối tinh
Thăm hỏi đồng bào nơi xứ Nghệ
Bao giờ cuộc sống hết điêu linh

Cơn bão hung hăng mới qua rồi
Gió cuồng tàn xác khắp quê tôi
Cây ngã nhà nghiêng đường sạc lỡ
Xưởng sập tôl bay ngút lên trời

Chết chốc thương vong trời ãm đạm
Trẻ khóc già đau ruột rối bời
Cầu trời xin bão đừng quay lại
Hàng năm tàn phá khắp quê tôi

Ai vê nơi ấy xin nhắn nhủ
Chia sẽ dùm ôi một đồi lời
Nhìn cảnh đồng bào trong khốn khó
Lòng nghe ray rức nát tim tôi

Miền trung mùa nắng cày lên sỏi
Mùa mưa bão lũ ngút tang thương
Người mãi ra đi tìm bến đổ
Nghèo vẫn đeo mang mấy đoạn trường
………..
Quảng Nam Đà Nẳng Quảng Bình
Hội An Phố Cổ ngạp mình trong mưa
Dân ngheo cực nhọc sớm trưa
Của tiền chắt mót từ xưa còn gì

Miền Nam đồng lúa rầm rì
Mạ reo tiếng vọng thầm thì nghĩa ân
Tự hào dân đất phương nam
tinh thần cứu trợ ngàn năm lưu truyền

CTM cảm ơn bài thơ này của thính gỉa Mục Đồng.  Cảm ơn thính gỉa đã xiển dương tình đồng bào trong hoạn nạn thiên tai.   Nghiên cứu trên thế giới cho thấy Việt Nam sẽ là đất nước bị phá hủy nhiều nhất do hậu qủa của trái đất nóng (global warming).   Thương dân ta vừa bị thiên tai vừa phải nhọc nhằn dưới ách cai trị của độc tài mang thêm nhiều tài ương khổ đau.   Sự quan tâm và đóng góp trong tầm tay của mỗi thính gỉa đều có gía trị góp phần đem lại thay đổi cho đất nước và cứu nguy cho đồng bào chúng ta.

Chúng tôi cũng xin đọc tiếp bài thơ về hoạn Cộng Sản mà thính gỉa Mục Đồng đã viết: “THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN.  Kỳ họp quốc hội dài nhất với những trông đợi nhỏ.  Kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 13 của Việt Nam đã chính thức khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Đây được coi là kỳ họp quốc hội dài nhất trong nhiệm kỳ với nhiều thảo luận lớn liên quan đến hiến pháp, luật đất đai là những vấn đề nóng hiện nay tại Việt Nam.

Đây phiên họp của những người quái đản
Sống vinh hoa trên xương máu dân lành
Đi ngược dòng với xã hôi văn minh
Dân khổ luỵ bao nhục nhằn cay đắng

Gieo nộc độc mác lê là tia sáng
Trút linh hồn dân tộc xuống vực sâu
Nay tình thương đồng loại có còn đâu
Chỉ tham danh và mua thù gây oán

Xã hội loạn cuồng xảo trá điêu ngoa
Chỉ đua đòi với gấm lụa sa hoa
Bán linh hồn theo nhu cầu vật chất
Bỏ lương tri cho ruồi dậu kiến bu

Nhìn thế sự biết đâu mà kể lể
Nghĩa vợ chông đã mất chữ keo sơn
Câu thủ túc tình thâm đà mất hút
Âu cũng bởi nguyên nhân ngành giáo dục

Bị suy đồi đạo đức bậc thầy cô
Ăn sâu vào trí não của tuổi thơ
Phi văn hoá những giáo điều thất đức
Nào công ơn bè bạn bọn Nga Tàu

Hồn tiền nhân hào kiệt cũng cao bay
Nếu quật mộ cũng trọn đời tù ngục
Há trách chi phận đào thơ trong đục
Bán thân mình theo ngoại chủng làm dâu

Thanh niên thì làm nô lệ khắp năm châu
Đi lao động nước ngoài là gian kế
Giọt mồ hôi nô lệ chảy về đâu
Mà đời sống vẫn dạ cầu ngõ hẻm

Mỗi lần họp là một lần kinh nghiệm
Làm thế nào cho dân chẳng được no
Thì mấy kẻ quan tâm về vận nước
Đảng mặc tình cứ ngồi trước ăn trên

Cảm ơn thính gỉa Mục Đồng đã cho thấy rất rõ bức tranh họa độc tài trên tổ quốc thân thương. Nhân đây chúng tôi cũng xin kêu gọi qúy thính gỉa đáp lời mời của bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của hai em Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha để đến tham dự phiên tòa bất hợp pháp, ủng hộ tinh thần của gia đình vào 7 giờ 30 phút, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2013, tòa án thành phố Tân An (tỉnh Long An) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án của Đinh Nhật Uy tại số 116 Trương Định – Phường 1 – Thành phố Tân An – Tỉnh Long An.

Sau cùng chúng tôi xin đọc thư của thính gỉa mang tên Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, thính gỉa viết:” Đến lúc này thì các lãnh tụ đảng cộng sản việt nam đã và đang vô cùng lo sợ chính quyền đảng cộng sản bị sụp đổ,các lãnh tụ cho rằng các lãnh tụ cho dù sớm hay muộn thì các lãnh tụ sẽ phải vao tù về tội chống nhân loại,hủy diệt loài người,chứng minh cho thấy rằng các nguyên lãnh tụ của đảng cộng sản trung quốc đang bị tòa án quốc tế điều tra để đưa ra ánh sáng,trong số những tên tội phạm đó bao gồm,tên mao trạch đông,tên giang trạch dân,tên đặng tử bình,tên hồ cẩm đào,các tên nói trên thì nhân dân trung quốc đã khẳng định sẽ phải lĩnh những bản án nặng nề nhất trong lịch sử,do đó các lãnh tụ của đảng cộng sản việt nam khẳng định rằng họ sẽ có ngày xấu số như các tên lãnh tụ trung quốc…”

Cảm ơn thính gỉa Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Bắc Giang đã khẳng định trách nhiệm và hậu qủa không thể tránh khỏi của những kẻ độc tài tàn ác.  Luật nhân qủa luôn đúng, vấn đề chỉ là thời gian.  Sự bền bỉ đấu tranh cho quyền con người của đồng bào chúng ta luôn hứa hẹn một kết thúc chính nghĩa và tất thắng. 

Quảng Cáo
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux