Nói và ăn hay hơn làm

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Xứ này, những nhà cai trị và người được giao quyền quản lý ngành điện luôn mồm nói phải phát triển thế này, phải ứng dụng thế kia, phải ưu tiên cho năng lượng sạch, phải khai thác hết tiềm năng…

Nhưng hãy nhìn xem, tòa nhà mới hoành tráng của nhà ga sân bay Phú Bài ở Huế vừa được khánh thành, tạm gọi là nhà trăm mái, trông khá đẹp, bắt mắt. Nhưng nó chỉ đơn thuần là mái che, chứ không có tác dụng gì khác.

Không một ai, kể từ ông thủ tướng luôn kêu gào ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tiềm năng, tới đám giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, nhà báo, và cả dân thường, thắc mắc rằng sao ở một vùng đầy nắng như xứ Huế lại không phủ lên trăm mái ấy những tấm pin mặt trời, không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của mái nhà, tòa nhà, mà có khi đủ điện dùng cho cả nhà ga.

- Quảng Cáo -

Nếu ở nước khác, người ta làm mái pin mặt trời cho những công trình kiểu vậy, dư luận xứ ta lại chả đua nhau khen nức nở.

Ấy, An Nam ta luôn hơn nơi khác về khoản nói (và ăn, chỉ kém khoản làm).

Thông cào

- Quảng Cáo -