Quảng Cáo

Một đất nước nhỏ với trái tim lớn

Quảng Cáo

Timothy Trinh

Vào ngày 8 tháng 5, trong một trận chung kết điền kinh tại SEA Games 32, ở nội dung 5000m nữ, Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam đã giành được huy chương vàng và Phạm Thị Hồng Lệ được huy chương bạc.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam

Vận động viên cuối cùng còn sót lại trên đường đua, chạy phía sau người chiến thắng gần 6 phút, là Bou Samnang của Cambodia.

Sau đó trời bắt đầu mưa, nhưng Bou Samnang đã từ chối bỏ cuộc, bất chấp cơn đau và trời mưa như trút nước.

Mang số áo 401 – và thể hiện đầy cảm xúc trên khuôn mặt – cô Bou đã thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần thể thao, khi hoàn thành chặng đua cam go. Cô đã tự hào vẫy lá cờ Cambodia để cảm ơn những người ủng hộ đã chứng kiến một màn trình diễn thực sự truyền cảm hứng tối qua.

Ở một đất nước nhỏ, Bou Samnang không có huy chương, nhưng cô ấy đã chiếm được trái tim lớn của người Cambodia.

Người Đà Lạt Xưa

May 9, 2023.

https://www.facebook.com/dalatxua.nguoi.7/videos/1303466866937402/

Quảng Cáo
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux