48 năm trước và sau

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

  • 48 năm trước, bên thua cuộc là những người di tản buồn, tìm mọi cách chạy qua Mỹ.
  • 48 năm sau, bên thắng cuộc lại là những người di tản qua Mỹ.

Vậy là bên Mỹ đã có đủ hai phe trong cái nồi da xáo thịt 48 năm trước, phe thắng cuộc và phe thua cuộc. Không biết có còn xẻ dọc dãy núi Rockies hay tát cạn sông Mississippi để giải phóng nhau nữa không? Đừng để người ta có cớ nhại thơ của siêu thơ Bùi Giáng :

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào

Đánh cho chết mẹ đứa nào ly hương !

- Quảng Cáo -

Ngẫm nghĩ mới thấy thấm thía câu thơ của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :

” Thế gian biến đổi vũng nên đồi

Mặn lạt chua cay với ngọt bùi… ”

NTT

- Quảng Cáo -