Không phải là dấu chấm hết

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga (Selena Zen) đã đăng lên Facebook vào ngày thứ Bảy một lời cảm ơn chân thành đến với “tất cả anh chị em trong thời gian qua đã quan tâm và đồng cảm với Selena rất nhiều.”

“Thấm thoát đã gần 5 năm, sự thế nhiều biến động, làm cho lòng người quá nhiều cảm thán, thật không thể nghĩ bàn,” cô nói. “Thôi thì chỉ có sự đồng hành, con người với tâm thức và thời gian, chúng ta chỉ phải bước về phía trước, tương lai không bao giờ rời bỏ những ai chưa bao giờ từ bỏ đạo lộ của mình.”

“Khi ngôn ngữ không thể diễn bày cảm xúc của con người thì mọi căn thức rơi vào thinh lặng. Có một khoảng thời gian mà khi nhìn lại, ta lại ngỡ như mới ngày hôm qua, mọi thứ như diễn bày trước mắt.”

- Quảng Cáo -

“Một cái “nháy mắt” giúp ta vững vàng, trầm lắng và sâu sắc hơn, lý tưởng nồng nàn hơn, yêu thương con người nhiều hơn. Cái “nháy mắt” đó chính là một sự khởi đầu chứ chưa bao giờ là kết thúc!”

- Quảng Cáo -