Tuyên bố của cựu kiện tướng cờ vua thế giới (người Nga) Garry Kasparov

- Quảng Cáo -
Phản ứng của Nga trước thất bại quân sự là sát hại nhiều dân thường hơn. Họ thậm chí không thèm cố gắng từ chối điều đó, hoặc giả vờ đó là các mục tiêu quân sự. Tướng lĩnh và tuyên truyền của Putin đang công khai kỷ niệm vụ sát hại những đứa trẻ Ukraine đang ngủ.
Nga không còn là nhà nước bảo trợ khủng bố nữa, Nga đã hoàn toàn trở thành một nhà nước khủng bố.
Cách duy nhất để chấm dứt khủng bố là cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần để phòng thủ và giành chiến thắng trong cuộc chiến càng nhanh càng tốt. Mọi sự chậm trễ là trở thành đồng phạm của Putin trong các vụ giết người.
Răn đe không bao giờ có thể đảm bảo chặn đứng leo thang, nhưng mọi sự yếu đuối đều “đảm bảo” dẫn đến leo thang. Ukraine cần hệ thống phòng không, máy bay phản lực và vũ khí hạng nặng. Đã có hàng chục người vô tội đã bị chết thêm chính vì các đồng minh của Ukraine đã tự răn đe mình một cách hèn nhát trước tội phạm chiến tranh.
***
Whoever attacked the Crimean bridge timed it for dawn to minimize civilian casualties. Putin also launches attacks at dawn, but does so to maximize casualties in the civilian centers he repeatedly targets.
Russia’s response to military failure is to murder more civilians. It doesn’t even try to deny it, or pretend there were military targets. Putin’s lieutenants and propagandists are openly celebrating the murder of sleeping Ukrainian children.
Russia is no longer a state sponsor of terror, but a fully terrorist state. The only way to end the terror is to give Ukraine everything they need to defend and win the war as quickly as possible. Any further delay means being Putin’s accomplice in murder.
Deterrence can never guarantee against escalation, but weakness *guarantees* escalation. Ukraine needs air defenses, jets, heavy weapons now. Dozens more innocents have died because of the cowardly self-deterrence of Ukraine’s allies toward a war criminal.
- Quảng Cáo -