Vì sao mất 7 tỷ USD mà 20 trọc phú vẫn cười?

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Từ đầu năm 2022 đến nay mới 9 tháng, mà tài sản của top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán VN đã ”bốc hơi” tổng cộng 162,5 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 7 tỷ USD. Nhưng cả 20 trọc phú đều không buồn, có người mất chục ngàn tỷ vẫn lạc quan!

Ta nói đất nước mình nó ngộ cái gì đâu, nên sản sinh các trọc phú dị kỳ, coi chục ngàn tỷ đồng như tiền âm phủ, coi sàn chứng khoán như sòng Casino, mất rồi lấy lại mấy hồi, sức mấy mà buồn như tỷ phú ở các nước giãy chết.

Trọc… lóc phú Trịnh Văn Quyết đang ở trong tù cũng cười đắc thắng, vì cổ phiếu ROS từ lúc niêm yết lên sàn (1/9/2016) giá 200.000 đ/CP đến khi rớt xuống 2.300 đ/CP thì Quyết không mất cái quần què gì mà còn trái lại…

- Quảng Cáo -

Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, từ năm 2014-2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Ban Kiểm soát của “Cty đại chúng” FLC và Sở Giao dich Chứng khoán chỉ là bọn hề đóng cho tròn “vai thủ tục”, để Quyết bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỉ đồng, rồi rút ra bằng tiền mặt!

Cơ hội ngàn vàng cho Quyết để lại tử huyệt cho người mua cổ phiếu giấy lộn đó. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 567,58 triệu cổ phiếu ROS của FLC Faros từ ngày 5/9/2022.

Trước đó, ngày 12/8/2022, cổ phiếu ROS đã bị đình chỉ giao dịch, giá đóng cửa phiên 11/8 là 2.510 đ/CP, Sở GDCK tạm tính tương ứng vốn hóa hơn 1.400 tỉ đồng! Nhưng 1.400 tỷ này trở thành tiền âm phủ, vì tang gia FLC đang vô cùng bối rối, nếu cổ phiếu thành tờ giấy lộn, xin các nhà đầu tư niệm tình húp cháo khuya!

Bởi vì, FLC Faros chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, báo cáo tài chính quý I và II. Đồng thời, công ty này còn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chưa có đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu, chưa có người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ 1,5 tỷ ghi thành 4.300 tỷ đồng, công ty kiểm toán nào dám ký báo cáo tài chính hả mấy má? Ai mới thật sự khóc, khi những người giàu nhất sàn chứng khoán bị mất 7 tỷ USD?

BKM

- Quảng Cáo -