Vì sao sa hoàng Pu “sụm bà chè” phải đôn quân?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Pu ảo tưởng sức mạnh kinh tế và vũ khí Nga, ảo tưởng tài năng vô đối của mình. Ngỡ rằng tấn công xâm lược Ukraina dễ như chiếm Crimea hồi 2014:

– Không cần huy động đại quân… Vì dân Ukraina chờ trải thảm đỏ, vẫy hoa hồng chào đón…

– Không cần tuyên bố tình trạng chiến tranh, vì không đầy 72 tiếng đồng hồ khởi binh, đã phải lo duyệt binh đại thắng trên quản trường Maidan Kyiv.

- Quảng Cáo -

– Không cần e dè Mỹ và phương Tây, vì Sa hoàng lo liệu rất xa… đủ sức tự lực thời gian dài, thừa sức sử dụng lợi thế dầu thô và khí đốt làm đòn bẩy vô hiệu các lệnh trừng phạt…

– Không cần e ngại chính phủ đương nhiệm Ukraina. Vì Tổng thống trước của Ukraina dày dặn chính trị còn bị Sa hoàng Pu thôn tính Crimea như móc kẹo trong túi, thì “thằng hề” Zelensky non nớt kinh nghiệm, mít đặc chính trị, ấu trĩ quân sự… Làm gì có vé chống lại?

Vì lẽ đó, Sa hoàng Pu đã:

+ phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2, không cần tuyên bố tình trạng chiến tranh.

+ Xua gần 20 vạn quân, hàng ngàn xe tank, thiết vận xa, đại pháo, phi đạn, chiến hạm, chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang… ồ ạt tấn công Ukraina.

+ Sa hoàng sử dụng đại binh, gồm tổng lực các quân binh chủng để tấn công, không phải vì ngại đám giặc cỏ Ukraina, mà vì một công năm ba chuyện:

– Dằn mặt Mỹ và NATO.

– Trình làng vũ khí tối tân và công nghệ chiến tranh hiện đại nhằm quảng cáo bán vũ khí…

– Đe nẹt các nước trong Liên bang xô viết cũ, các nước trong khối XHCN Đông Âu cũ… Nên biết thân phận với Sa hoàng.

– Khẳng định nước Nga chẳng ngán nước nào, Sa hoàng vô đối… chủ quyền đất đai và ảnh hưởng địa chính trị Xô viết xưa phải được phục hồi.

Sau gần 7 tháng ôm giấc mơ hoang tưởng ở Ukraina, Sa hoàng Pu bị “thằng hề” Zelensky làm cho tỉnh ngủ, sáng mắt, tá hỏa…

+ Lần tỉnh ngủ thứ nhất: Sa hoàng mất hồn tháo chạy… Rút quân về bảo vệ miền Nam, giải phóng Donbass, bắt đầu nhận ra đoàn quân thần thánh của mình đến Ukraina chưa được bao lâu đã biến diễn:

* Nhiều tướng tá, quân lính theo nhau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

* Nhiều quân nhân thành thương binh, đào binh, hàng binh và tặc binh.

* Xe tank thành cua rang Javelin.

* Chiến đấu cơ thành chim nướng Stinger.

* Chiến hạm thành lẩu cá Neptune.

* Báo chí Nga thành báo lá cải, lá ngón.

* Các lãnh đạo cao cấp Nga thành những ma men nói nhảm, nói cuồng, nói lấy được.

+ Lần tỉnh ngủ thứ hai:

* Sa hoàng bỏ của chạy lấy người khỏi vùng Izium – Kharkiv, Đông Bắc Ukraina:

*Bỏ lại (cho quân Ukraina) một số lượng vũ khí, khí tài và thiết bị quân sự hiện đại… nhiều hơn cả số lượng Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraina.

* Số lượng quân tháo chạy dẫn xác về, hồn chưa về kịp , tức đám quân mất hồn, khá đông.

* Số lượng quân thất lạc quá nhiều đến mức phải động viên thêm…

Giờ đây không chỉ trên toàn mặt trận các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, đang hoàn toàn bất lợi cho Sa hoàng, mà ngay cả an toàn khu Crimea cũng không còn an toàn.

Người ta bắt đầu đặt câu hỏi:

– Sa hoàng xua 20 vạn quân chinh phục Ukraina. Sau 7 tháng binh đao, hao hụt bao nhiêu mà phải động viên thêm 30 vạn quân?

– Sa hoàng báo quân Nga tử vong suýt soát 6000, sao phải bổ sung 30 vạn quân?

– Liệu có đủ vũ khí trang bị cho 30 vạn tân binh? Hay trang bị cung tên và gậy tầm vông cho lính mới ?

– Vũ khí Nga bết bát đến vậy ai còn muốn mua? Ai lỡ mua đành giở khóc giở cười chứ biết sao! Vì ngay cả Sa hoàng Pu còn sụm bà chè không chống nổi bác Hề vĩ đại…! Huống hồ…

NK

- Quảng Cáo -