Nhớ cầu nguyện cho Cha với !

Cha Nam
- Quảng Cáo -
Ai đã từng đến thăm Cha Nam rồi cũng biết, cuộc sống của Ngài ở tòa Giám mục nghèo nàn, tù túng còn hơn tù nhân.
Bề trên thì ghét bỏ
Anh em LM xa lánh
Được vài LM đồng cảm thì bị bề trên thuyên chuyển đi xa.
Ngài thật sự bị cô lập trong chính ngôi nhà của Giáo Hội.😢
Nhìn vào đây, thật sự là còn ai muốn cho con mình đi tu sống đời dâng hiến phục vụ nữa không ?
Sống ngoài đời, ở gia đình thì được ba mẹ thương yêu chăm sóc.
Lập gia đình đình thì lúc bệnh lúc đau có vợ con lo. Ít nhất cũng được làm chủ bản thân, được tự quyết mọi việc .
Còn đi tu sống cuộc sống lệ thuộc hoàn toàn vào bề trên, đức vâng lời phải đặt lên trên hết.
Gặp phải bề trên độc tài, độc đoán, tham ô tham nhũng sống đời bệ rạc. Thì im lặng nổi sao ?
Chấp nhận im lặng đồng lõa với xấu xa tội lỗi thì mục đích của việc đi tu …. Là để làm gì?
Còn nói cho sự thật, sống cho sự thật, bị bề trên ghét bỏ rồi thì ….
Cuộc sống chẳng khác nào bị lún trong vũng lầy.
Người khỏe mạnh bình thường chưa chắc gì chịu được áp lực từ muôn phía như vậy suốt thời gian dài, chứ nói chi là một bệnh nhân mang trong mình cùng lúc 2 căn bệnh ung thư máu và ung thư não.

Lúc nào hỏi thăm Cha cũng nói:

Cha đau ít

Buồn nhiều

- Quảng Cáo -

Nhớ cầu nguyện cho Cha với !

- Quảng Cáo -