Ăn cơm Ucraina mà thờ giặc Nga!

- Quảng Cáo -

Một số người VN sống ăn nhờ ở đậu đất nước người ta mà lại vô ơn, nối giáo cho giặc, ăn cơm Ukraina mà thờ giặc Nga. Đúng là nuôi ong tay áo.

………….
Mình phát hiện ra một số người Việt ở Ukraina nhưng lại ủng hộ… Nga, quy tội cho chính phủ Ukraina “tham nhũng, không khéo léo, gây ra cuộc chiến tranh này”, thậm chí còn tin rằng “lính Ukraina cướp đồ, phá hoại, đốt phá để hôi của” nọ kia… trong khi Nga xâm lược, giết người, phá nhà, hiếp dâm, cướp của lù lù ra đó thì né, vì sợ.
Bởi đổ tội cho kẻ yếu dễ hơn. Bởi nước Nga luôn là “vĩ đại”.
Bạn sống ở đâu thì phải biết đóng góp, xây dựng cho nơi bạn ở, nhất là trong những lúc gian khó thế này, thì “đất mới hóa con người”, mới có sự phồn vinh và tôn trọng. Còn lúc nào cũng chỉ nghĩ bo bo lo cho lợi ích của bản thân, thì ở đâu cũng bị coi thường, khinh rẻ…
Chúng ta gieo gì thì gặt nấy, nếu không đủ can đảm, hiểu biết để gieo sự tử tế, thì bạn muốn nhận được điều gì ?
- Quảng Cáo -